30.04.2018
Nguyễn Xuân Hưng
Bi kịch sau chiến tranh qua câu chuyện Zhukov


Youtube đã chiếu đến tập 11 trong số 12 tập phim truyện về Zhukov. Số phận chìm nổi của Nguyên soái Zhukov xuất phát từ uy tín rất cao của ông sau chiến tranh.


Phim làm nghiêm ngắn, các nhân vật lừng danh một thời của Liên Xô đều xuất hiện với tính cách cá nhân tiêu biểu, thể hiện trong một số sự kiện chính trị và cả đời thường. Ở đây chỉ nói về các sự kiện lịch sử.


Stalin bị Beria và vây cánh ghen ghét phái quân đội, dựng lên vụ án các tướng lĩnh có âm mưu, hơn 70 người từ cấp nguyên soái đến tá bị bắt. Zhukov bị cô lập đẩy đi làm tư lệnh quân khu. Khi Stalin gọi Zhukov về, bổ sung vào BCH trung ương, bầu vào Xô viết tối cao, báo hiệu một sự phục hồi lớn, thì bất ngờ Sralin chết. Lúc đó, Beria gần như là người có thể thay thế Stalin, cần Zhukov ủng hộ. Phái chống lại Beria cũng lôi kéo Zhukov. Tình cảm tự nhiên là Zhukov chống Beria vì đã bỏ tù 70 chiến hữu của ông. Zhukov giúp Khrushchev bắt giữ Beria (sau Beria bị xử tử). Khrushchev cho Zhukov làm Bộ trường bộ quốc phòng.


Bắt đầu từ đây, phim xuất hiện 2 nhân vật Brejnev và Suslov, những người quá quen với nhiều đảng viên kỳ cựu ở VN.


Sau 3 năm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, uy tín Zhukov càng tăng, ông muốn cải tổ quân đội LX đang tụt hậu. Đám nịnh thần quanh Khrushchev bắt đầu sợ Zhukov và tuyên truyền rằng Zhukov có ý cướp chính quyền vì huấn luyện 1 sư đoàn quân tinh nhuệ đặc biệt. Đầu têu chuyện này là Brejnev và Suslov. Thời kỳ 1957, kinh tế LX suy sụp, cơ hội cho Brejnev và Suslov làm đảo chính, đưa Brejnev lên thay.


Âm vang câu chuyện đó, là lời tiên tri ứng nghiệm của Zhukov nói: Nikita (Khrushev), anh cư xử bất lương với ta, sẽ có những kẻ khác bất lương cư xử với anh.


Sau khi bị cách chức bộ trưởng quốc phòng, Zhukov chứng kiến một phong trào xuyên tạc nhiều sự kiện của chiến tranh thế giới thứ hai, ông bèn viết quyển "Nhớ lại và Suy nghĩ", nhưng không thể xuất bản, vì Bộ chính trị Đảng LX bàn mãi không quyết, đặc biệt là những sự kiện kể về Stalin. Cầm đầu là Brejnev, trong chiến tranh chỉ là cấp tá, Suslov thì cạo giấy ở cơ quan Đảng, chỉ thường nhìn thấy Stalin từ xa.


Phim là một bản án kết tội 2 người dẫn dắt LX những năm dài là Brejnev và Suslov. Người Việt nay biết Brejnev say mê bám ghế Tổng bí thư, làm cho xã hội LX mục ruỗng, tự cao tự đại vơ vét huân huy chương đến bệnh hoạn. Rồi có thời còn đứng tên viết tự truyện thêu dệt chiến công, giành giải Lê nin văn học. Suslov có thời được ca tụng là nhà lý luận kiệt xuất, chỉ thấy bám rễ chức Trưởng ban tổ chức trung ương. Chính những con người bất lương này làm Liên Xô sụp đổ, vì Gorbachop chỉ là sản phẩm của họ để kết liễu LX.


Những cá nhân nắm giữ vận mệnh một quốc gia vĩ đại hiện ra trong phim về Zhukov lại là những kẻ ty tiện, những tên vô lại say mê quyền lực, chả coi Đảng với nhân dân, đất nước ra cái gì, được trình bày rất nghiêm túc chứ không phải kiểu phim hài bôi bác như trong phim "Cái chết của Stalin" mà người Mỹ mới làm. Người Nga tự giải phẫu các nhân vật lịch sử của mình, chịu đau và không cười cợt.


Những người vào sinh ra tử trong chiến tranh, lại là những người bị phản bội trong hòa bình mà họ đã đổ máu để giành lấy. Người Nga vẫn còn được an ủi vì không ai phải đặt câu hỏi ngày đó không chiến đấu, không đổ máu thì có được không. Bây giờ họ vẫn tự hào vì cuộc chiến đấu ấy, và chỉ ra được một vài kẻ Lý Thông sau chiến tranh đã đẩy đất nước vào suy sụp. Chưa được tự do nói lại những bài học lịch sử, thì nước Nga chắc rằng còn chìm đắm, chứ không thể nổi lên thách thức Mỹ và Nato.


VN sau chiến tranh đã hơn 40 năm, hơn cả cuộc đời Zhukov ông ấy sống sau chiến tranh, nhưng chưa bằng thời gian người ta có thể nói hết uẩn khúc của ông ấy...


Nguyễn Xuân Hưng/ facebook ngày 30-04-2018


trieuxuan.info