Khi tôi 46 tuổi, bài hát này ra đời, tôi mê liền! Cả nhà tôi thích nó. Các con tôi, và bây giờ, các cháu tôi đều mê hát bài này!
- Nhà văn Triệu Xuân
…Baby One More Time khi ra đời năm 1998 đã đứng thứ nhất các BXH ở hơn 20 nước và được đề cử Grammy năm 2000. Có thể nói là: ít ai từng sống qua thập niên 90 mà chưa từng nghe bài hát này.
15 năm…Baby One More Time cũng có thể coi là 15 năm sự nghiệp của Britney Spears, một ngôi sao có thể người ta kính trọng hoặc ghét bỏ, nhưng không thể không nhắc đến trong lịch sử nhạc pop.
Ngày 23/10 là đúng 15 năm kể từ lần đầu Baby One More Time bắt đầu được phát trên sóng phát thanh ở Mỹ vào năm 1998, khởi đầu cho cơn sốt lâu dài sau đó. Cũng là lần vụt sáng mạnh mẽ và không hề ngắn ngủi của ngôi sao mang tên Britney Spears.
Britney đầy năng lượng ở tuổi 16

The Daily Beast trò chuyện với đạo diễn Nigel Dick, người đã làm việc với Britney trong những bài “hit” đầu tiên trong sự nghiệp của cô, trước khi cuộc đời nữ ca sĩ kịp biến thành một rạp xiếc.
Dài 3 phút 57 giây, …Baby One More Time là một biểu tượng nhạc pop, một khoảnh khắc đẹp ghi dấu sự ra đời của một ngôi sao pop thực thụ, bất chấp những tranh luận về giọng ca và đời tư.
Bài hát là sự tổng hòa của nhiều yếu tố xuất sắc: một nghệ sĩ biểu diễn (trong hình ảnh một nữ sinh 16 tuổi xinh đẹp mặc áo hở rốn vừa ngây thơ vừa gợi cảm) mới được phát hiện, một giai điệu pop hay, video nhạc lôi cuốn.
Cũng trong …Baby One More Time, Britney sử dụng cách hát trong MV (video ca nhạc) mà cô dùng mãi về sau này: hát, nhìn vào ống kính, quay ngang, rồi lại nhìn vào ống kính, cụp mắt, chớp mắt. Động tác này đã thành một cử chỉ quen thuộc trong hầu hết mọi MV về sau.
Nghe đơn giản, nhưng ít ca sĩ nào làm được điều đó đơn giản và duyên dáng như Britney. Bởi theo đạo diễn đó là cử chỉ tự nhiên của cô, không phải diễn. "Đó chính là cử chỉ thuộc về con người cô ấy. Thật tuyệt vời khi làm việc với ai đó trẻ trung và hoạt bát như vậy, không giả tạo và không bị tác động" - Dick nói - "Điều đó cũng thể hiện đúng con người Britney ở thời điểm đó: cô vui vẻ, đầy năng lượng, hài hước và sôi nổi".
Khêu gợi từ "trứng nước"
Khi đó, Britney hát cho chính các khán giả đồng lứa. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng cô chỉ là ngôi sao tuổi teen do người lớn nhào nặn ra, đạo diễn Nigel Dick khẳng định những ý tưởng quan trọng nhất trong …Baby One More Time là do Britney nghĩ ra.
Chẳng hạn, ý tưởng tập hợp một nhóm nhảy, trong đó có nhiều chàng trai trẻ, nhảy trong sảnh trường học và sàn tập bóng rổ, là của Britney. MV có nhiều cảnh nhảy cũng là ý của Britney. "Tôi đã im lặng và lắng nghe cô ấy vì cô ấy ở cùng lứa tuổi với công chúng mục tiêu của chúng tôi. Cô ấy hiểu họ thích gì" – đạo diễn nói.
Ngoài ra, ý tưởng mặc đồng phục học sinh cũng là do Britney đề xuất. Nữ ca sĩ mặc váy ngắn, áo sơ mi buộc lên khoe rốn. Hình ảnh này về sau trở thành biểu tượng pop thập niên 90.
Đạo diễn tiết lộ một điều bất ngờ, ban đầu, ê-kíp thực hiện định cho cô và nhóm nhảy mặc quần jeans, áo phông và đeo ba lô. Chính Britney đã gạt ý này đi, vì rõ ràng nó kém lôi cuốn hơn bộ đồ hở rốn kia nhiều.
Như vậy, ngay từ đầu, thiên hướng của Britney chính là hở hang gợi cảm. Hình tượng đó tiếp tục được phát triển trong cácMV Sometimes, Crazy (vẫn hở rốn) và Oops!…I Did It Again (bộ đồ bó sát bằng da màu đỏ).
Đạo diễn lý giải: "Bất cứ ai ở cuối độ tuổi teen đều có xu hướng thử làm những thứ táo bạo. Khi xếp hàng trước cửa nhiều hộp đêm, các cô gái ăn mặc như gái điếm vậy. Chỉ có điều các cô cậu cùng lứa khác chỉ đến hộp đêm, còn Britney phải diễn trước một loạt ống kính. Việc đó áp lực hơn nhiều".
Khi quay MV, đạo diễn đã không biết nó sẽ có tầm ảnh hưởng văn hóa lớn đến như thế. Ông nói: "Tôi có cảm giác video này thuộc về mình ở một mức độ nào đó, nhưng nó trở nên nổi tiếng thế giới và giờ đây nó thuộc về thế giới. Điều đó nghe cũng hoành tráng".
Ngoài MV trên, đạo diễn còn hợp tác với Britney trong 3 MV thành công khác là Sometimes, (You Drive Me) Crazy và Oops!…I Did It Again.
Mi Ly
thethaovanhoa.vn
- Đọc bài: Khi văn chương 'thổi hồn' cho tác phẩm điện ảnh lớn
|