Xe tăng 390 (bên trái) húc đổ cổng Dinh Độc Lập 11h30' trưa 30/4/1975 và xe tăng 843 kẹt ở cổng phụ bên trái (từ bên ngoài nhìn vào - từ bên trong nhìn ra là bên phải). Ảnh: Francoise Demulder
Dưới ống kính của nữ Nhà báo Pháp Francoise Demulder (là PV ở phía trong Dinh Độc Lập), xe tăng 390 là chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập 11h30’ trưa 30/4/1975.
Bức ảnh này mới chính hiệu là “biểu tượng Chiến thắng lịch sử”, đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ, kết thúc 30 năm chiến tranh, thống nhất đất nước Việt Nam.
Tập 2 của cuốn sách nói trên nằm trong Bộ sách gồm 4 cuốn “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến”.
Bộ sách này được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết Lời giới thiệu; cố Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Võ Văn Kiệt viết Lời nói đầu.
Từ trái qua phải Lữ Văn Hỏa lái xe tăng 843, nữ Nhà báo Pháp Francoise Demulder và Nguyễn Văn Tập lái xe tăng 390 (Chụp năm 1995 kỷ niệm 20 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước)
Bộ sách “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” do NXB Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành năm 2010, là công trình khoa học có giá trị cao được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng,...Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được cử làm Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn, nhà nghiên cứu, nhà báo lão thành cách mạng Trần Bạch Đằng làm chủ biên. Công trình đã hai lần được nhận giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu về lịch sử Nam Bộ vào các năm 2006 cho tập I, 2010 cho tập II.
Nữ Nhà báo Pháp Francoise Demulder, người duy nhất chụp được khoảnh khắc lịch sử cảnh xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập từ phía bên trong của Dinh, thuật lại giờ phút chụp được bức ảnh lịch sử đó như sau:
8h sáng ngày 30/4/1975, từ khách sạn nơi đang ở gần cảng Nhà Rồng, tôi đi bộ đến văn phòng nằm phía sau Dinh Độc Lập. Vừa đặt chân tới nơi, ông Trưởng cơ quan đại diện chỉ nói mấy câu ngắn gọn: Chính phủ ngụy sắp thất thủ và bộ đội giải phóng sắp vào đây.
Ngay lập tức tôi quay về khách sạn lấy đồ nghề và cùng hai đồng nghiệp quay phim người Anh và Úc lên một chiếc xe jeed phóng như bay đến Dinh Độc Lập. Xe vừa tới nơi, họ nhận ra dinh không có người gác. Một lúc sau, một thanh niên ra gặp cả ba và giới thiệu là người liên lạc giữa quân giải phóng và chính quyền ngụy. Tôi được cho biết chỉ 10 phút nữa quân giải phóng sẽ vào đây.
Thế là tôi hối hả ra bậc thềm chuẩn bị máy. Bỗng một trái đạn được phóng ra từ xe tăng, rít lên trong sân trước dinh.
Đúng lúc ấy chiếc xe tăng đầu tiên (dừng lại ở cổng phụ bên phải – nhìn từ trong dinh ra) và tiếp theo là chiếc xe tăng hùng dũng đâm đổ cổng chính Dinh Độc Lập và tiến vào trong sân là xe tăng mang số hiệu 390. Chiếc máy ảnh với ống kính tele 200 trong tay, tôi liên tục bấm máy ghi lại những phút giây có một không hai của lịch sử. Những chiếc xe tăng quân giải phóng đang tràn vào Dinh Độc Lập… Tất cả chỉ diễn ra trong 15 phút và cả hai máy ảnh trong tay tôi đã hoạt động hết công suất.
Nhà báo Pháp Francoise Demulder là người phụ nữ đầu tiên giành Giải ảnh báo chí thế giới (WPPA) năm 1976. Được biết, ngày 3/9/2008, nữ Nhà báo này- một trong những phóng viên ảnh chiến tranh nổi tiếng nhất thế giới - đã qua đời tại Pa ri (Pháp) do bị trụy tim, thọ 61 tuổi.
Vũ Xuân Bân
vanhien.vn

