tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
30.07.2016
Tư liệu
Phố Nhà Thờ



Nằm cách hồ Hoàn Kiếm một đoạn không xa, phố Nhà Thờ được biết đến như một con phố đáng yêu và đầy thi vị của thủ đô Hà Nội.


Con phố nhỏ và dài chỉ vài trăm mét dường như luôn chứa đựng nhiều điều hấp dẫn và độc đáo đến khó quên. Ở đây, người ta bắt gặp sự tương phản giữa hai trường phái kiến trúc Đông và Tây, giữa hai hình thái văn hóa cũ và mới và thậm chí là cả giữa hai hệ ý thức tín ngưỡng Phật giáo và Thiên Chúa giáo.


Chính sự lạ kỳ này đã tạo nên một sức hút hấp dẫn cũng như sự tò mò đối với mỗi người khi có dịp đặt chân lên khu phố nhỏ bé này.


Ngay đầu dãy phố, tọa lạc trên khu đất của ngôi nhà số 3 là chùa cổ Bà Đá được xây dựng từ đời vua Lê Thánh Tông (1490-1497) trên nền tháp Báo Thiên nổi tiếng của kinh thành Thăng Long xưa. Nay ngôi chùa cũng chính là trụ sở của Thành Hội Phật Giáo Hà Nội.


Trong khi đó, ở cuối con phố, trên nền khu đất rộng tạo thành một quảng trường nhỏ là Nhà Thờ Lớn Hà Nội với lối kiến trúc Gothique mang đậm dấu ấn nghệ thuật của thời kì Trung Cổ với những mái vòm uốn cong, rộng và vươn cao lên nền trời xanh tạo thành một điểm nhấn thú vị cho không gian tổng thể của cả con đường. Đây là ngôi nhà thờ nổi tiếng được khánh thành đúng vào lễ Giáng sinh năm 1887.


Vào dịp Noel hàng năm, Nhà Thờ Lớn là địa chỉ đón Giáng sinh của người dân Thủ đô nói chung và của mọi tín đồ Thiên chúa giáo nói riêng.


Bên cạnh đó, nằm giữa những ngôi nhà hai tầng thấp và cũ xưa phảng phất dấu ấn kiến trúc thời thuộc Pháp là những quán càphê phong cách châu Âu cùng những đồ ăn nhanh mang hương vị phương Tây luôn tạo được sức hấp dẫn đối với người sành thưởng thức, nhất là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.


Phố Nhà Thờ có cả những cửa hàng lưu niệm với các món hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo và cả những cửa hàng thời trang bằng thứ lụa tơ tằm cao cấp mịn màng và óng mượt của Việt Nam.


Chia tay Hà Nội, du khách có thể quên đi mọi thứ vì sự bộn bề của công việc và cuộc sống, thế nhưng hình ảnh con phố nhỏ đáng yêu và độc đáo này có lẽ sẽ chẳng bao giờ mờ phai trong tâm trí họ.


Thanh Hòa (Báo Ảnh Việt Nam/Vietnam+)


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Dữ liệu lớn tiết lộ: Tuyến đường “chạy trốn”của 60.000 người Vũ Hán khớp với sự lây lan đại dịch toàn cầu - Minh Thanh 27.03.2020
Nguồn gốc tên 7 châu - Vương Trung Hiếu 25.03.2020
Trì Hạo Điền: Trung Hoa là dân tộc thượng đẳng! - Trì Hạo Điền 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Chuyện xứ mình viết hoa - Nguyễn Thu Trân 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của vài chữ Nôm cổ - Vương Trung Hiếu 22.03.2020
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - tiền gián, bẻ tiền bẻ đũa (phần 21) - Nguyễn Cung Thông 19.03.2020
Vì sao mặn miền Tây năm nay rất gay gắt? - Tư liệu 19.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Xưa và nay/ Có nên dịch danh từ riêng/ Tháng Giêng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của chữ Tử/ Sương là người góa chồng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Vụ Đồng Tâm: 'Cách hành xử nhẫn tâm, như thời Trung Cổ' - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
xem thêm »