tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
23.11.2009
Triệu Xuân
Tiếng Việt, chính tả - cứu cấp! (1)

Một tạp chí dùng tiếng Việt dị dạng


Sự lạm dụng tiếng Anh tràn lan trong cách nói, cách viết, cách ứng xử tại Việt Nam, Tuổi Trẻ đã mô tả trên nhiều số báo (“Tiếng Việt đâu rồi?”), Nhưng ở mức độ lây lan mạnh hơn, tiếng Việt còn bị làm méo mó, dị dạng, xấu xí. Lên tiếng lần nữa về chuyện này, chúng tôi xin bắt đầu từ lá thư của một bạn trẻ.


Có một dạo các phương tiện truyền thông đại chúng đều dành nhiều giấy mực, thời gian để lên án việc giới trẻ bây giờ dùng tiếng Việt tùy tiện, khó hiểu và chóng mặt quá. Và người ta sợ rằng cứ theo đà này thì một ngày không xa sự trong sáng của tiếng Việt sẽ không còn nữa.


Ấy vậy mà gần đây giở một cuốn tạp chí, tôi tá hỏa nhận ra chính các phương tiện truyền thông đại chúng đang làm điều mà mình từng lên án, chỉ trích: làm hỏng tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt. Nói có sách mách có chứng, xin được trích nguyên văn bài viết trong mục “Chat với Thu Thủy” đăng trong một tạp chí để mọi người cùng rõ.


TGVH: Hehe, nghe nói sắp đi Trung Quốc chơi hả? Sung sướng wá nha!


TT: Chậc chậc, seo bít zậy? Làm show xong đuối wá, đi relax mấy ngày. Về còn làm đĩa nữa.


TGVH: Đi Trung Quốc là shopping mệt nghỉ luôn đó. Đúng sở trường của nàng nha.


TT: Khà khà, mama cũng sợ vậy nên đi cùng để “giảm vận tốc” nà. Haha.


TGVH: Bên đó khó ăn lắm nha, mỡ với dầu hào không à.


TT: Bít ùi! Vừa rồi đi Hồng Kông, ăn đậu hũ thúi mà mún chít lun, Thủy thấy hổng ngon. Đó là Hồng Kông nấu dễ ăn hơn Bắc Kinh, Thượng Hải rùi đó. Chít tui...Huhu.


TGVH: Ủa dạo này còn kết hủ tíu anh Đàm không?


TT: Ăn hoài à. Mai đi hông?


TGVH: Mai busy rùi, mốt nha?


TT: Mốt hả, chúc ngon miệng. Mốt tui đi Hà Nội rùi. Keke. Về rùi ăn sau vậy. Thôi out trước nha.


TGVH: Vol 4 đến đâu rồi?


TT: Đã có ý tưởng. Hay lém. Đi Trung Quốc về là bắt tay vào làm liền.


Thật đáng giật mình! Chỉ trong một bài viết hơn trăm chữ mà tiếng Việt, tiếng Anh cứ loạn hết cả lên. Đang nói tiếng Việt mà nào là “shopping”, “relax”, “busy” loạn xạ. Không lẽ đọc báo tiếng Việt mà lại phải để Kim từ điển bên cạnh?!


Phải chăng việc giới trẻ đang ngày một làm méo mó và giảm sự trong sáng của tiếng Việt là vì họ đã đọc từ những bài viết trên các trang báo, tạp chí như vậy?


Vẫn biết trong cuộc đua khốc liệt giữa các tờ báo như ngày nay, người làm báo phải luôn cải tiến để tờ báo, tạp chí có thể giữ chân độc giả. Nhưng cải tiến phải ở cả chất lượng nội dung và hình thức theo hướng tích cực chứ đâu phải bằng cách như thế này?


Hoabachhop1989_ns@...


Nguồn: tuoitre.com.vn


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Dữ liệu lớn tiết lộ: Tuyến đường “chạy trốn”của 60.000 người Vũ Hán khớp với sự lây lan đại dịch toàn cầu - Minh Thanh 27.03.2020
Nguồn gốc tên 7 châu - Vương Trung Hiếu 25.03.2020
Trì Hạo Điền: Trung Hoa là dân tộc thượng đẳng! - Trì Hạo Điền 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Chuyện xứ mình viết hoa - Nguyễn Thu Trân 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của vài chữ Nôm cổ - Vương Trung Hiếu 22.03.2020
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - tiền gián, bẻ tiền bẻ đũa (phần 21) - Nguyễn Cung Thông 19.03.2020
Vì sao mặn miền Tây năm nay rất gay gắt? - Tư liệu 19.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Xưa và nay/ Có nên dịch danh từ riêng/ Tháng Giêng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của chữ Tử/ Sương là người góa chồng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Vụ Đồng Tâm: 'Cách hành xử nhẫn tâm, như thời Trung Cổ' - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
xem thêm »