tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
15.12.2009
Lương Văn Hồng
Nobel Văn học (16)

NOBEL Văn học 1939: FRANS  EEMIL  SILLANPAA (1888-1964)


Frans Eemil Sillanpaa là nhà văn Phần Lan. Ông sinh trong một gia đình nông dân nghèo xứ đạo Hãmeenkyrõ. Ba năm cuối ở trung học Sillanpaa phải tự kiếm tiền để học tiếp. Năm 1908 ông học sinh vật học ở Đại học Tổng hợp Helsinki. Ông chỉ học một thời gian ngắn, rồi về nhà mở cửa hàng văn phòng phẩm để kiếm sống. Tiểu thuyết đầu tay của ông  Cuộc sống và mặt trời (Elama ja aurinko) xuất bản năm 1916. Trong những tác phẩm của mình, Sillanpaa luôn  khẳng định sức mạnh của bản năng với tư tưởng thần bí , bi quan. Tiểu thuyết  Cái nghèo thanh cao (Hurskas Kurjuus,1919 ) tả đời sống một người tá điền bị bắn trong nội chiến. Tiểu thuyết mang lại sự nổi tiếng cho Sillanpaa, ông được xếp vào những nhà văn danh tiếng, được một nhà xuất bản mời chuyên viết sách cho họ. Từ năm 1920, ông được chinh phủ Hà Lan trợ cấp trọn đời. Tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông  Thiếu nữ chết trẻ  (Nuorena nukkunut , 1931)  kể về một thiếu nữ nghèo nhưng sống trong sạch ,  mặc dù gặp phải những cảnh éo le nhục nhã . Những tác phẩm khác của Sillanpaa là  Tổ quốc yêu dấu (Rakas isanmaani, 1919);  tiểu thuyết Hiltu và Ragmar (1923); tiểu thuyết  Về chính tôi và cho chính tôi (Omistani ja omilleni, 1924); tiểu thuyết  Ngọn đồi ổ chuột (Tollinmaki, 1925), tiểu thuyết  Xưng tội (Rippi, 1928); tiểu thuyết  Hạnh phúc và đau khổ của đời người  (The loveliness and wretchedness of human life,1945) v.v.  Ba tập hồi ký  của Pillanpaa là Cậu bé đã sống cuộc đời mình  (The boy lived his life,1953); Tôi kể chuyện và tôi mô tả (Kerron ja kuvailen, 1954); Ngày cực điểm (Day at its highest,1956).


Sillanpaa là nhà văn tiêu biểu nhất của văn học Phần Lan trong những năm 20 và 30 của thế kỷ XX. Tiểu thuyết và truyện ngắn của ông miêu tả cảnh sống nghèo khó ở nông thôn quê hương ông- vùng Tavasland.  Ông  được người dân Phần Lan  quý trọng . Họ gọi ông với cái tên trìu mến Ông cụ.


Franz Sillanpaa chịu ảnh hưởng của Maeterlinck, Hamsun, Bergson. Trong tác phẩm của ông ta nhận ra tính nhân bản của nhân vật  Ông nhận giải  thưởng Nobel văn học năm 1939 vì những tiểu thuyết viết về phong tục tập quán cùng cuộc sống gần gũi thiên nhiên của người nông dân Phần Lan với bút pháp  trữ tình, tinh tế, phân tích tâm lý sâu sắc.


 


NOBEL Văn học 1944: JOHANNES  JENSEN (1873-1950)


Nhà văn, nhà thơ Đan Mạch hiện đại Johannes Jensen sinhtrong một gia đình ở Farso miền Juetland. Cha ông là bác sĩ thú y. Ông học y, nhưng bỏ dở. Ông đi du lịch nhiều nước (hai lần đi vòng quanh thế giới).  Sau một loạt tiểu thuyết, trong đó nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Người Đan Mạch (Dankskere, 1896)  và Vương triều sụp đổ  (Kongens  fald, 1900), Jensen viết bộ tiểu thuyết lịch sử 6 tập   Chuyến du lịch dài ngày  ( Den lange reijse, 1908-1821). Tiểu thuyết nói về sự tiến triển của nhân loại theo thuyết tiến hóa của Darwin, từ thời tiền sử tới khi phát hiện ra châu Mỹ. Bộ tiểu thuyết 3 tập Những người vùng Himmerland  (Himmerlandsfolk, 1898-1910)  kể về cuộc sống của những người nông dân Đan Mạch.


Ngoài việc viết tiểu thuyết, Johannes Jensen còn làm thơ:  Thơ (Digt, 1904-1943); Bốn mùa (Aarsti derne, 1923); viết tiểu luận: Phục hưng Gotic (Den Gotiske renaissance, 1901); Swift và Oehlenschlãger (1950).  Số lượng tác phẩm của ông lên đến con số 60. Văn thơ ông súc tích, chuẩn mực, giài hình tượng. Người Đan Mạch vẫn so sánh ôngvới K. Hamsun, S. Undest, T. Mann. Các tác phẩm của ông phản ánh bản chất con người: tình thương đồng loại sâu sắc. Với văn phong độc đáo, đầy trí tuệ, sức tưởng tượng phong phú, Johannes Jensen được coi là một trong ngững nhà văn nổi tiếng của Bắc Âu. Ông được giải thưởng Nobel văn học năm 1944 vì ông biết kết hợp  cái hiện đại với cái vĩnh cửu trong những sáng tác của mình.


                  Kế thừa và phát huy khả năng của mình


Trong diễn từ khi nhận giải Nobel văn học, Johannes Jensen nhắc tới sự kế thừa, bổ sung cho nhau giữa các dân tộc Thụy Điển và Anh:


-   Cách phân loài của Linné là nền tảng được Darwin dần kế thừa và phát triển thành những kết luận về nguồn gốc các loài. Khả năng cảm thụ hiện thực mang tính Anglo-Thụy Điển này phát sinh từ nền móng Bắc Âu chung của chúng ta, đã giúp giải thích nguồn gốc của loài người trong tự nhiên. Nếu ai đó xác định cấp độ trưởng thành của một quốc gia dựa trên năng lực lý giải và lĩnh hội của nó, thì nước Anh là nước đứng đầu về khả năng hiểu biết thế giới hiện thực, và con người đã trình bày những ý tưởng đậm nét Anh này một cách giản dị và bình thản chính là Darwin. 


Nguồn: Tác giả đoạt giải Nobel Văn học (từ 1901 đến 2007), tiểu sử và giai thoại. Lương Văn Hồng biên soạn. Nhà xuất bản Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Dữ liệu lớn tiết lộ: Tuyến đường “chạy trốn”của 60.000 người Vũ Hán khớp với sự lây lan đại dịch toàn cầu - Minh Thanh 27.03.2020
Nguồn gốc tên 7 châu - Vương Trung Hiếu 25.03.2020
Trì Hạo Điền: Trung Hoa là dân tộc thượng đẳng! - Trì Hạo Điền 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Chuyện xứ mình viết hoa - Nguyễn Thu Trân 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của vài chữ Nôm cổ - Vương Trung Hiếu 22.03.2020
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - tiền gián, bẻ tiền bẻ đũa (phần 21) - Nguyễn Cung Thông 19.03.2020
Vì sao mặn miền Tây năm nay rất gay gắt? - Tư liệu 19.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Xưa và nay/ Có nên dịch danh từ riêng/ Tháng Giêng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của chữ Tử/ Sương là người góa chồng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Vụ Đồng Tâm: 'Cách hành xử nhẫn tâm, như thời Trung Cổ' - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
xem thêm »