NOBEL Văn học 1983: WILLIAM GOLDING (1911-1993)
William Golding là nhà văn, nhà viết kịch Anh. Ông sinh ở Colomb Minor thuộc Corwall, nước Anh. Ông học phổ thông ở Trường Marlborough, học ngành khoa học tự nhiên ở Trường cao đẳng Brasenose, nhưng rồi ông lại chuyển sang học văn ở Đại học Oxford. Khi còn là sinh viên ông đã làm thơ.
Trong đại chiến thế giới II, ông gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh. Sau chiến tranh ông dạy học, viết kịch, tiểu thuyết, làm thơ. Những sáng tác của Golding phản ánh con người trong tư bản chủ nghĩa phải sống với những xung đột và mâu thuẫn. Golding biết kết hợp những yếu tố phân tâm học, hiện thực phê phán, thần bí và duy lý, hiện đại và truyền thống trong tác phẩm của mình. Tiểu thuyết Chúa Ruồi (Lord of the Flies, 1954) là chuyện khoa học viễn tưởng về một đảo hoang có tính chất ngụ ngôn, tượng trưng. Đây là tiểu thuyết thành công nhất của Golding, hai mưoi triệu bản bán hết ở Anh, Mỹ. Golding trở nên nổi tiếng, tiểu thuyết được coi là kiệt tác của văn học Anh thế kỷ XX. Giờ đây nỗi ám ảnh về sự hiện diện khắp nơi cái Ac, sự tàn bạo của một thế giới trong đó tất cả mọi người buộc phải cấu xé nhau và chết. Nỗi ám ảnh ấy xuất hiện lại trong tiểu thuyết luân lý Những người thừa kế (The Inheritors, 1955) viết về những ngày cuối cùng của người Néanderta. Tiểu thuyết này cùng với một lọat tiểu thuyết như Pincher Martin (1956); tiểu thuyết Rơi tự do (Free fall, 1959); Ngọn tháp (The spire, 1964) tạo thành đỉnh cao trong sáng tác của Golding. Năm 1980, William Golding nhận giải (sách hay) Booker của Khối Thịnh Vượng Chung (của Anh) cho bộ tiểu thuyết về biển Những nghi lễ của chuyến đi (Rites of passage, 1980), ông nhận giải thưởng Nobel văn học năm 1983 vì những tiểu thuyết viết về bản chất con người: đấu tranh để tồn tại.
Nguồn: Tác giả đoạt giải Nobel Văn học (từ 1901 đến 2007), tiểu sử và giai thoại. Lương Văn Hồng biên soạn. Nhà xuất bản Văn học sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|