tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
15.05.2018
Triệu Thiên Hương
Viết ngắn: Cuối tuần máu chảy về chân...


Dành cả ngày cùng với các bạn đến từ đất nước được coi là thiên đường của những câu chuyện tình yêu lãng mạn, khiến cho mình cũng đắm chìm vào cảm xúc lãng mạn, tâm hồn bay phơi phới, đôi mắt lim dim môi chúm chím mỉm cười suốt cả ngày.


Nào là đi tập lớp Aerial với mình, quất hết 4 trái dừa rồi đi bộ đến bảo tàng Hồ Chí Minh, thăm Chùa Một Cột, Nhà Sàn Bác Hồ, thăm Lăng Bác, xem các anh bộ đội diễu hành... những hình ảnh này đã bị lãng quên từ rất lâu rồi...


Sau đó đi bộ tiếp đến Văn Miếu, làm mình nhớ hồi xưa Ba dắt mình đến đây trước kì thi tốt nghiệp cấp 2. Văn Miếu lúc này đẹp quá hay là do bây giờ mình mới nhận ra vẻ đẹp này? Ánh sáng chiều hoàng hôn đua nhau luồn qua kẽ lá, làm rực cả một màu xanh tô đậm nét cổ kính của trường Đại học đầu tiên Việt Nam. Cảm thấy kính trọng, biết ơn và nể phục những người đã xây dựng và duy trì nét đẹp này. Lác đác vài hạt mưa làm cho bầu không khí lặng đi nhưng không buồn tẹo nào, mà rất ư là bình yên và lãng mạn.


Sau đó lại là một hành trình cuốc bộ đến phố cổ, tham gia sự kiện Ngôi làng Châu Âu, hôm trước đi rồi hôm nay vẫn hay, nghe DJ đến từ Thuỵ Điển đánh nhạc Avicii hay quá, nhảy điên cuồng cũng như là cuồng điên, làm mình có cảm giác quay về chuyến du lịch bụi một mình đầu tiên 4 năm trước… Quá đã...


Rồi cũng không thể tránh xa phố Tạ Hiện, đã 11pm rồi mà các bạn trẻ lũ lượt kéo nhau ra đây diện thời trang, tay cắn hạt dưa, tay nem chua rán, tay chai bia, tay hút vape, tay selfie... các bạn Tây Ba lô thì ửng hồng cả người la lết chậm rãi với bộ cánh chim cò và chai bia Hà Nội trong tay, các gánh hàng rong vẫn miệt mài dai dẳng kiên nhẫn chèo kéo người mua hàng, các anh taxi không thể thông minh hơn cứ đâm đầu vào con đường đầy người này và gào lên “Cho xin qua”... không hiểu luôn!


Nhưng nói thật là Hà Nội đẹp lắm, phố đi bộ hay cực, các nhóc biểu diễn nhảy, mặc dù chưa hay lắm nhưng như thế là mạnh dạn và tự tin lắm rồi! Các anh da trắng bịt mắt trao sự tin tưởng để được ôm làm việc có ích, đẹp trai nên mình cũng ôm một anh hihi, anh chàng nhạc sĩ lãng tử từ xứ Âu thổi kèn điện tử rất nhiệt, vui nhất là một anh ba lô xếp đống gạch cao gần 2m5 kỷ lục được lên Hanoi masive quá siêu luôn. Các em Boss được Sen dắt đi chơi sướng nhé, lon ton với mấy chiếc giày mới, bộ cánh thơm, kiểu lông mới thi nhau sủa và kết bạn. Sen được dịp khoe puppy của mình, vênh mặt lên không thèm cười một miếng và hất đít đi tiếp khi có người la lên “ôi bé chó đáng yêu qúa oh... meowww” (tui là nạn nhân)...


Kết thúc một ngày bằng những nụ cười, cái ôm chúc ngủ ngon... Nhưng, đến giờ vẫn chưa ngủ được, chắc do uống nước quất ít đường…


Tui yêu Hà Nội! Nếu như ngày nào đó phải rời xa nơi này chắc sẽ rất là buồn!


TTH/ Facebook ngày 06-05-2018 at 03:10


www.trieuxuan.info


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »