tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
20.02.2016
Tư liệu
Nữ văn sĩ Mỹ Harper Lee, tác giả “Giết con chim nhại” qua đời

Tin buồn cho tất cả những ai đã "gối đầu giường" cuốn tiểu thuyết kinh điển To kill a mockingbird (Giết con chim nhại): nữ văn sĩ Mỹ Harper Lee vừa qua đời ở tuổi 89.


​Nữ văn sĩ Harper Lee trong một lần gặp cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush hồi năm 2007 - Ảnh: Reuters


Theo báo Guardian, bà Harper Lee qua đời tại nhà dưỡng lão ở Monroeville, bang Alabama, nơi bà đã sống vài năm qua. Nhà dưỡng lão này chỉ cách ngôi nhà bà lớn lên chưa đầy 1,6 km. Monroeville chính là nguồn cảm hứng để bà Harper Lee xây dựng thị trấn tưởng tượng Maycomb trong cuốn sách nổi tiếng của bà.


Thị trưởng Monroeville Mike Kennedy xác nhận bà Harper Lee đã ra đi vĩnh viễn. Cuốn Giết con chim nhại, xuất bản năm 1960, là một tác phẩm kinh điển của nền văn học hiện đại Mỹ. Tác phẩm này bán được hơn 40 triệu bản trên toàn thế giới và đem về cho bà Harper Lee một giải Pulitzer.


Tiểu thuyết kể về cuộc đấu tranh của luật sư tỉnh lẻ Atticus Finch nhằm cứu tính mạng của một người da đen, được Hollywood chuyển thành phim vào năm 1962 và giành ba giải Oscar, được xếp hạng là một trong những tác phẩm điện ảnh vĩ đại nhất của nước Mỹ.


Trong suốt nhiều năm, người ta cứ nghĩ rằng bà Harper Lee chỉ là ngôi sao văn học lóe sáng một lần duy nhất với một tác phẩm duy nhất. Tuy nhiên hồi tháng 7-2015, cả thế giới văn học bất ngờ khi bà Harper Lee xuất bản cuốn Go set a watchman, phần kế tiếp của Giết con chim nhại.


Nhưng thực tế Go set a watchman là bản nháp đầu tiên của Giết con chim nhại. Nội dung Go set a watchman gây nhiều tranh cãi vì đưa ra cái nhìn khác về nhân vật Atticus Finch, tuy nhiên cuốn sách vẫn bán rất chạy khi xuất bản.


Trong nhiều năm bà Harper Lee sống lặng lẽ ở miền nam nước Mỹ hoặc New York, luôn từ chối các cuộc phỏng vấn. Những năm cuối đời, sau khi sức khỏe suy giảm, bà chỉ sống tại nhà dưỡng lão ở Monroeville.


​Các ấn bản tiếng Việt của Giết con chim nhại do NXB Văn học và Nhã Nam thực hiện.


Harper Lee cũng là tác giả rất được yêu thích tại Việt Nam. Ấn bản tiếng Việt Giết con chim nhại  do Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh dịch, NXB Văn học cho ra mắt lần đầu vào năm 2008. Sách đã được tái bản bốn lần.


Công ty sách Nhã Nam cho biết Go Set a Wachman cũng đã được Nhã Nam mua bản quyền và sẽ sớm ra mắt độc giả Việt Nam.


 


Hiếu Trung


tuoitre.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »