Tôi rất ít khi đàm đạo về chính trị! Với tôi, một nhà văn nếu muốn bày tỏ quan điểm chính trị, hãy viết - thể hiện- trong tác phẩm!
Tôi hưu trí đã 5 năm, thời gian chủ yếu dành cho gia đình, du lịch và hứng thì viết lách lăng nhăng cho đỡ ghiền. Sáng nay, đúng lúc chuẩn bị giúp con trai trưởng ra phi trường Tân Sơn Nhất bay đi Australia - nhân mấy ngày nghỉ lễ, thăm vợ con; ông bạn già hàng xóm hỏi tôi: Nè ông, nếu chú Thăng nghỉ Bí thư thì đứa mô vô đây hè? Tôi không biết trả lời sao vì xe VIP của Vina Sun đang chờ... Mình, dân nghèo, thấp cổ bé họng, chơi chòi với giới "chính khách" làm chi! Thế nhưng, bản tánh là người lương thiện, dù không tự phong một cách hợm cho mình là "trí thức tinh hoa", chỉ coi mình là một công dân, tôi vẫn nghĩ như thế này: Phải công nhận tác giả kịch bản hướng tới Hội Nghị TW 5 quá cao tay! Đâu cần Hội nghị nữa cho tốn tiền, tốn thời gian, ai cũng biết ai tiếp tục TBT rồi nhé. Xong film! Chỉ tội nghiệp những kẻ quen thói "phù thịnh"! Từ nay, những kẻ ngông cuồng còn dám gọi anh là "lú" nữa chăng? Và, cuối cùng, làm sao để dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng Dân chủ văn minh?! *Một câu hỏi lớn không lời đáp/ Cho đến "muôn đời", mặt vẫn chau! (Biến thể một chút câu thơ Chế Lan Viên).
Xong film!
Còn gì để kỳ vọng nữa khi mà Việt Nam chấp thuận Con đường tơ lụa trên Biển của Tập Cận Bình!
TX
www.trieuxuan.info
|