tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
16.10.2018
Nguyễn Văn Dân
Qúy tộc, cao quý, cao thượng


Qua vụ “nhà hát 1500 tỷ” vừa rồi mới lộ ra là ở VN đang có nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa “quý tộc” với “cao quý”, với “tinh hoa”. Từ “quý tộc” của VN là dịch từ từ “noble” của tiếng Pháp và tiếng Anh. Nhưng từ “noble” trong tiếng Pháp và tiếng Anh có nhiều nghĩa, trong đó có các nghĩa: “quý tộc”, “quý phái”, “cao quý”, “cao thượng”... Trong ngôn ngữ, một từ có thể có nhiều nghĩa khác nhau, mỗi nghĩa có vị trí độc lập của nó, không thể được coi là ngang bằng với các nghĩa khác của từ đó được. Thậm chí một từ còn có thể có những nghĩa trái ngược nhau, ví dụ từ “hôte” trong tiếng Pháp vừa có nghĩa là “chủ nhà” lại vừa có nghĩa là “khách mời”. Ngoài ra, trong các nghĩa của một từ, có nghĩa mang tính định danh, có nghĩa mang tính định tính giá trị học. Điều đó cho thấy các nghĩa của một từ không phải lúc nào cũng có thể hoán đổi cho nhau được. Quý tộc là một tầng lớp được ấn định trong một xã hội có đẳng cấp. Ví dụ trong xã hội vương quyền thì quý tộc được nhà vua ấn định; trong xã hội thần quyền thì các đẳng cấp được thánh chủ ấn định (ví dụ như ở Ấn Độ). Như vậy, quý tộc là cấp cao nhất trong một xã hội có sự phân chia đẳng cấp. Đến xã hội dân chủ tư sản thì sự phân chia đẳng cấp mất đi và do đó quý tộc cũng không còn nữa (trừ một số nước vẫn giữ ngôi vị vua nhưng thực chất chỉ như một biểu trưng của truyền thống); và khi không còn chế độ đẳng cấp thì cũng chẳng ai mơ ước trở thành quý tộc! Vì lúc đó, quý tộc chỉ còn là một danh xưng mang tính lịch sử, càng không phải là một định ngữ giá trị học. Trong khi đó “cao quý” là một định ngữ giá trị học, cho nên nó có thể được áp dụng cho tất cả những người và sự vật nào hội đủ phẩm chất để được gọi là “cao quý”, hoàn toàn không liên quan gì đến “quý tộc”. Đánh đồng “cao quý” với “quý tộc” là một sự nhầm lẫn tệ hại! Cho nên, đừng nghĩ rằng “ta cao quý là ta quý tộc”! Đừng thấy trước kia quý tộc nghe nhạc giao hưởng để nghĩ rằng ta nghe nhạc giao hưởng thì ta là quý tộc, ta tinh hoa! Cũng đừng nghĩ rằng quý tộc là đại diện cho sự cao quý để khuyến khích các dân tộc phấn đấu xây dựng tầng lớp quý tộc. Quý tộc là một định danh lịch sử đã qua không lặp lại, còn cao quý là định tính sẽ tồn tại mãi mãi để xác định phẩm chất của sự vật. CAO QUÝ KHÔNG PHẢI LÀ QUÝ TỘC! Ai cũng có thể trở thành cao quý, nhưng trong xã hội phi đẳng cấp ngày nay, sẽ không bao giờ có ai có thể được gọi là quý tộc (trừ một số nước giữ biểu trưng truyền thống như tôi đã nói ở trên). Cho nên đừng nói “Việt Nam CHƯA có quý tộc”, bởi lẽ không chỉ VN mà cả thế giới dân chủ cũng sẽ chẳng bao giờ LẠI CÓ quý tộc!


Nguyễn Văn Dân/ Facebook 16-10-2018


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »