tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
20.06.2009
Nguyễn Tý
GS Trần Hữu Tá: Bạn đọc sẽ không bao giờ quên Thu Bồn

Giáo sư Trần Hữu Tá nói: “Tôi thật sự xúc động bởi vì không tưởng tượng được 6 năm qua đi nhanh như thế. Mới hôm nào chúng tôi đến suối Lồ Ồ, anh em trò chuyện với nhau rất vui vẻ quên cả giờ giấc thậm chí rất khuya mới về. Thế đó, Thu Bồn đã đi xa. Nhân lễ tưởng niệm 6 năm ngày Thu Bồn mất, tôi xin có vài ý:


Thứ nhất, với tư cách là nhà nghiên cứu, khi đọc lý lịch Thu Bồn cũng như nhiều nhà văn khác, tôi trân trọng anh việc đầu tiên anh là người lính gắn bó với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước từ năm 12 tuổi và liên tục 43 năm trải đủ 4 cuộc chiến tranh: chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phái Bắc. 40 năm từ cấp bậc không có bởi vì liên lạc lúc 12 tuổi cho đến cấp bậc đại tá. Tôi không nghĩ đến nhiều sao, nhiều vạch có giá trị đối với người cầm súng, tôi chỉ nói đến Thu Bồn đã gắn bó với đất nước, với nhân dân.


Thứ hai, khi nghĩ về Thu Bồn là nghĩ về nhà văn - mặc áo lính. Bởi vì khi viết văn anh thay khẩu súng bằng ngòi bút, anh viết khi thấy cần thiết và có ích cho đất nước, cho nhân dân, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đúng như anh Triệu Xuân, trong phát biểu mở đầu Lễ tưởng niệm đã nói: "Thu Bồn là nhà thơ - chiến sỹ xuất sắc!". Trong tất cả những tác phẩm của Thu Bồn để lại, điều mà chúng ta cần chú ý đó là sức lao động của anh. Sức lao động thể hiện nổi trội quan niệm sống và viết. Thu Bồn viết: “Tình yêu Tổ quốc của một nhà văn có nghĩa là phải can đảm ngợi ca và can đảm chỉ trích. Nói cho cùng là phải yêu đến tận cùng gan ruột. Tổ quốc lâm nguy, nhà văn phải đem hết tim gan mình phơi lên trên chiến địa và có lúc phải hy sinh như người lính:


... Rồng lửa đã xé toang mở cửa


Trái tim ta bật dậy trước chiến hào


Trước lửa đạn quân thù không thể nào dối trá


Rất có thể anh không bao giờ nhìn thấy


Một làn môi em hay một nụ cười...


Nhưng tất cả sẽ, trở thành vô nghĩa


Nếu những mồ bia kia không gọi được mặt trời.


Thu Bồn sống và viết rất dứt khoát theo quan niệm ấy. Với tư cách là một người bạn, tôi ghi nhận sức lao động miệt mài, đáng nể của anh, lao động chân tay trong cuộc chiến cũng như khi về Lồ Ồ, anh tất bật lo toan chuyện hậu cần cơm nước để khuây khoả niềm vui. Đúng như anh Nguyễn Quang Sáng đã nói, cả một cơ ngơi đẹp đẽ độc đáo ở Lồ Ồ. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến sự lao động sáng tạo nghệ thuật của anh. Khi đọc lại 25 tác phẩm, điều gì nổi bật trong tác phẩm của anh? Trong suốt 40 năm sáng tác, giai đoạn đầu cho đến 1985, văn học cách mạng đặc trưng thi pháp nổi bật là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn anh hùng, thì Thu Bồn cũng có những đặc trưng ấy thể hiện trong tác phẩm của mình. Về tiểu thuyết nhiều người đã nhắc tới nhiều nhà văn mà theo tôi tiêu biểu là Nguyên Ngọc với Đất nước đứng lên và Rừng xà nu, về trường ca không ai khác đó là Thu Bồn. Trong 9 tập trường ca của Thu Bồn có lẽ lịch sử văn học phải ghi nhận tập đầu tiên Bài ca chim Ch’rao,1962. Thu Bồn đã dùng thủ pháp hồi tưởng, yếu tố tự sự, trữ tình hoà quyện tạo nên trang thơ đẹp. Một bài ca xúc động về tình đồng đội, đồng thời là bài ca về tình đoàn kết giữa các dân tộc Tây Nguyên với người Kinh.


Thứ ba, văn học sử sẽ nhắc nhiều đến trường ca của Thu Bồn, một Thu Bồn trường ca nhưng người đọc hôm nay và người đọc ngày mai họ sẽ nhắc đến, họ sẽ tìm đến Thu Bồn qua tác phẩm nào của anh? Tôi ngờ có lẽ đó là những bài thơ trữ tình, dịu dàng, đằm thắm, thăng trầm, lắng sâu của Thu Bồn như Thu vàng, Nói gì với mùa thu hay Tạm biệt Huế (đã được phổ nhạc và ra Huế họ hát về bài này nhiều lắm, không khác gì bài Đây thôn Vỹ Dạ của Hàn Mặc Tử):


… Nhịp cầu cong và con đường thẳng,


Một đời anh đi mãi chẳng về đâu.


Con sông dùng dằng con sông không chảy


Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu


Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt


Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya.


Tạm biệt Huế với chiếc hôn thầm lặng


Anh trở về hóa đá phía bên kia.


Những câu thơ cực hay, những câu thơ thuộc vào loại hay nhất của nền thơ hiện đại. Ngay cả bài Di cảo mà anh Triệu Xuân vừa đọc: "hãy mua cho anh một gói nhân tình", đó là bài thơ hay cuối cùng của Thu Bồn.


Hôm nay, chúng ta kỷ niệm sớm 11 ngày, sáu năm mất của Thu Bồn – một người bạn quý của chúng ta, một thành viên chủ chốt của nhóm Lồ Ồ, trong đó có những người đã khuất: Phan Đắc Lập, Trịnh Công Sơn, Hoàng Thiệu Khang. Nhắc nhớ về anh và những đứa con tinh thần của anh, tôi nghĩ, vòng xoay cuộc sống ngày càng khẩn trương ngày càng hối hả, thậm chí đôi lúc như điên cuồng nhưng những người thật tốt, những người rất quý như Thu Bồn – chúng ta với tư cách là bạn bè và đông đảo và đáng kể hơn là bạn đọc sẽ không bao giờ quên anh”.


Thành phố Hồ chí Minh, 07-6-2009


Giáp Nguyễn ghi

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »