tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
06.08.2009
Tư liệu
Ôn như hầu Nguyễn Gia Thiều

 


 Xuất thân từ một gia đình đại quý tộc thời Lê - Trịnh, quê Liễu Ngạn - Siêu Loại - Kinh Bắc (nay là xã Ngũ Thái - Thuận Thành -  Bắc Ninh); thân sinh là Đạt Vũ Hầu Nguyễn Gia Ngô, thân mẫu là Quỳnh Liên Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Tuân, con Chúa Trịnh Cương; Nguyễn Gia Thiều sinh ngày 22 - 3 - 1741 (6 - 2 Tân Dậu). Từ 5 tuổi, Ông được cậu ruột là Chúa Trịnh Doanh đem vào phủ Chúa nuôi dạy, khi trưởng thành, văn võ kiêm toàn, được Chúa Trịnh Sâm tin yêu. Do có tài năng và công trạng, Ông được ban chức Tổng binh mã, Đô chỉ huy sứ, phong tước Ôn Như Hầu. Khi làm việc ở Hưng Hóa, Ông đã thu phục nhân tâm người dân vùng biên ải và không chỉ là một võ tướng, ông còn là một nhà ngoại giao tài giỏi đã đấu tranh đòi lại được phần đất ở Châu Ninh Biên từng bị Mãn Thanh chiếm cứ. Không những thế, Ông còn nổi tiếng là một nghệ sĩ đầy tài năng. Về hội họa, Ông sáng tác bức tranh Tống Sơn đồ, được vua Lê Hiển Tông ban khen. Về âm nhạc, Ông là tác giả các bản nhạc Sơn trung âm và Sở điệu từ thường được trình tấu trong cung đình. Ông còn là một kiến trúc sư chịu trách nhiệm trang hoàng phủ Chúa và chính ông đã thiết kế, điều khiến việc xây Bảo tháp chùa Tiên Tích, sửa chữa tôn tạo chùa Kim Liên ở Thăng Long. Sự nghiệp lớn nhất của Nguyễn Gia Thiều là sự nghiệp văn chương. Ông có hàng nghìn bài thơ chữ Hán trong “Ôn Như thi tập” và một số bài thơ chữ Nôm. Sống nhiều năm trong phủ Chúa, Ông đã chứng kiến sự suy tàn, sa đọa của giai cấp phong kiến, thấy rõ đời sống đau khổ của những người phụ nữ sống trong cung Vua, phủ Chúa. Cung oán ngâm - tác phẩm trữ tình gồm 356 câu song thất lục bát là tác phẩm nổi tiếng nhất của Nguyễn Gia Thiều nói về nỗi đau khổ của người cung nữ, được coi là thành tựu xuất sắc của thể loại ngâm trong lịch sử văn học Việt Nam. Vào lúc cuối đời, trong tình hình xã hội đầy biến động, ông đã cáo bệnh, giả điên để được an dưỡng bên Hồ Tây. Ông tạ thế ngày 9 - 5 Mậu Ngọ (1798)  thọ 57 tuổi. 


 Nguyễn Gia Thiều là một danh nhân văn hoá  có tư tưởng tiến bộ và tấm lòng nhân ái. Ông là một tài năng lớn của dân tộc Việt Nam. Tác phẩm của ông được thế hệ sau trân trọng lưu truyền, được xuất bản, tái bản nhiều lần, được dịch ra tiếng Pháp, được giảng dạy trong chương trình phổ thông và đại học. Ôn Như hầu Nguyễn Gia Thiều cũng được đặt tên cho nhiều đường phố, trường học. Nhà thờ dòng họ Nguyễn Gia và ngôi mộ Nguyễn Gia Thiều tại xã Ngũ Thái (Thuận Thành - Bắc Ninh) đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hoá. Năm 1991 nước ta tổ chức trọng thể kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Gia Thiều. Hướng về cội nguồn, thành kính với danh nhân mà trường được vinh dự mang tên, năm 1994 thầy trò trường PTTH Nguyễn Gia Thiều và dòng họ Nguyễn Gia đã cùng các báo, đài trong cả nước, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Bắc xây dựng Lăng mộ danh nhân văn hoá Nguyễn Gia Thiều cho xứng với vị trí của ông trong lịch sử văn hoá dân tộc. Năm 1998, Lễ kỷ niệm 200 năm ngày mất của Nguyễn Gia Thiều đã được tổ chức trang trọng tại Văn Miếu Hà Nội. Từ những năm 90 của thế kỷ XX cho đến nay, năm nào thầy và trò trường THPT Nguyễn Gia Thiều cũng thành kính dâng hương và công đức để Nhà thờ và Lăng mộ danh nhân Nguyễn Gia Thiều ngày càng khang trang. Dòng họ Nguyễn Gia đã coi tập thể giáo viên và học sinh  nhà trường như một chi của dòng họ Nguyễn Gia Thiều. Tháng 6 năm 2008, nhà trường cùng dòng họ Nguyễn Gia đã tổ chức kỷ niệm 210 năm ngày mất của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1798-2008), vinh danh danh nhân văn hoá mà trường vinh dự mang tên.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »