Kính gởi: NV TRIỆU XUÂN, NV NGUYỄN QUANG SÁNG
Hội đồng tư vấn VĂN CHƯƠNG NGÀY NAY
Nhóm VĂN CHƯƠNG HỒN VIỆT
Kính thưa ông !
Hôm qua tôi được một người bạn thân tặng một cuốn sách kèm theo lời nói: "Ông đọc đi, tôi biết ông khoái thứ này lắm"! Đây là lần thứ hai ổng tặng tôi, chỉ khác là tên đã được thay đổi nhưng là sự thay đổi đáng mừng vì VĂN CHƯƠNG NGÀY NAY nghe thời cuộc hơn.
Trước tiên xin cám ơn ông và nhóm VĂN CHƯƠNG HỒN VIỆT đã cho ra đời một ấn phẩm bổ ích rất đáng trân trọng.
Điều đáng phấn khởi hơn nữa là ông là một nhà văn được nhiều người biết đến qua các đầu sách SÓNG LỪNG, TRẢ GIÁ, CÕI MÊ... là các tác phẩm hay, tâm đắc vì giá trị tầm cao ở xã hội mà ai đang sống cũng cảm nhận được ý nghĩa thực sự của nó.
Vậy cho nên khi là Chủ biên VCNN thì chắc chắn đó là một ấn phẩm được chọn lọc kỹ càng. Qua đây tôi xin cám ơn ông với lòng thán phục. Người viết bây giờ thì nhiều nhưng có khi cố đọc xong môt cuốn tiểu thuyết có rất nhiều trang cũng không biết họ muốn nói gì, chưa kể đến điều muốn nói đó có giá trị hay không.
Đặc biệt hơn nữa trong ban hội đồng cố vấn có mặt một nhà văn lớn NGUYỄN QUANG SÁNG càng khẳng định thêm tính chất nghiêm chỉnh trong các đề tài văn học.
Các truyện ngắn khác nhau, đa dạng về đề tài làm cho người đọc không nhàm chán và có cả tác giả nước ngoài khiến nội dung thêm dồi dào, phong phú.
Có phần lý luận phê bình rất cần thiết trong văn học để người đọc có thêm kinh nghiệm biết phân biệt hay, hoặc không hay
Trong VĂN CHƯƠNG HỒN VIỆT tháng 4/2009 tôi và các bạn tôi đều bị lôi cuốn bởi bài thơ DƯỜNG NHƯ của tác giả BT THANH NGA đó là một bài thơ theo thể văn xuôi lạ, khó viết nhưng rất hay, súc tích và trong lần này NƯỚC MẮT CHẢY NGƯỢC của chị cũng làm tôi xúc động. chỉ một bài viết ngắn chị đã so sánh, phân tích lại các câu nói người xưa thường nói, bằng một câu chuyện dễ hiểu, đời thực. Tôi xin gửi lời cám ơn chị về bài viết này khi hoàn cảnh xã hội bây giờ đạo đức làm người đang bị ngổn ngang xúc phạm .
Tôi là một nhà giáo về hưu tuổi đời ngót ngét 80, hàng ngày ngồi nhìn bao thăng trầm của cuộc đời, vui ít buồn nhiều . Mong sao tuổi trẻ bây giờ mỗi ngày chỉ bỏ ra độ hơn tiếng đồng hồ để đọc những quyển sách văn học có ích cho tri thức tăng vốn tâm hồn đẹp cho cuộc sống để tư cách tốt hơn, và qua đó xã hội sẽ bớt đi những điều nhiễu nhương đáng trách.
Tuy nhiên tôi cũng xin mạo muội góp ý (theo ý tôi): Nên in co chữ lớn, Co chữ hơi nhỏ và mực in nhạt, người có tuổi sẽ mỏi mắt. Những bài thơ không nên dài quá. Nên có góc vui cười để người đọc có thể thư giãn. Mỗi số nên giới thiệu một nhân vật đặc biệt.
Nên gửi tác phẩm hay có giá trị tỏa sáng ĐẠO ĐỨC đến sở GIÁO DỤC để họ chọn lựa, bổ sung vào sách GIÁO KHOA
Vì đây là một ấn phẩm hay có giá trị thiết thực về văn học nên cần quảng bá trên mọi hình thức để mọi người cùng tìm đọc.
Xin cám ơn và xin trân trọng kính chào!
Kính chúc Nhà văn TRIỆU XUÂN, Nhà văn NGUYỄN QUANG SÁNG và nhóm VCHV dồi dào sức khỏe!
Ngày 14 tháng 08 năm 2009 Kính thư
TRẦN VĂN NHÂN
Thư hồi âm của Văn chương Ngày nay:
Thưa Cụ Trần Văn Nhân kính mến!
Chúng tôi rất vui và chân thành cám ơn những nhận xét của Cụ, đặc biệt là những góp ý rất chân tình cho đặc san Văn chương Ngày nay.
Chúng tôi đã đăng lại lá thư của cụ trên www.trieuxuan.info.
Kính mong cụ thường xuyên cộng tác, góp ý với Văn chương Ngày nay.
Đây là một Đặc san chuyên về văn học nghệ thuật, chọn lọc để giới thiệu những tác phẩm hay; chứ chưa phải là một tờ báo, tạp chí thông thường. Vì thế có một số mục như chuyện cười, tranh vui... chúng tôi không thực hiện.
Những góp ý của Cụ thật xác đáng!
Một lần nữa cám ơn Cụ, chúc Cụ vui, khỏe, nuôi dạy con cháu thành Người tài giỏi, đức độ!
Triệu Xuân
www.trieuxuan.info
|