tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
19.04.2010
Tư liệu
Trong mắt người nước ngoài: Quá lạm dụng ngôn ngữ “lạ”

Tôi đang là sinh viên khoa Việt Nam học của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Nhớ lại ngày tốt nghiệp khoa sinh học tại Thái Lan, nhiều bạn bè vô cùng ngạc nhiên khi biết tôi chuẩn bị qua Việt Nam học tiếng Việt thay vì đi làm như mọi người. Lúc đó thật khó giải thích với mọi người rằng tôi đã yêu tiếng Việt từ rất lâu và dự định đó không hề là nhất thời bột phát.


Tuy vậy càng tiếp xúc với tiếng Việt tôi càng thấy ngôn ngữ này không hề dễ dàng như mình tưởng. Giai đoạn đầu tôi cũng nhiều lần cảm thấy chán nản, mệt mỏi với ngữ pháp, chính tả tiếng Việt... nhưng may mắn mọi chuyện bây giờ đã chuyển biến theo hướng tích cực.


Thông qua những trang sách được học, tôi cảm nhận một điều là thơ văn Việt thật tuyệt vời. Chưa thỏa mãn với kiến thức trong trường học, tôi và bạn bè thường lên mạng Internet, vào thư viện kiếm thêm những tác phẩm khác để đọc.


Tuy nhiên nguồn để kiếm các thông tin này trên mạng khá hiếm và thường không chính quy. Ngoài ra, các tác phẩm đặc trưng thường sử dụng ngôn ngữ vùng miền và điều này thật sự là một thử thách lớn với người nước ngoài... nên sẽ hay hơn nếu chúng có phần giảng giải bằng các từ tiếng Việt hoặc tiếng Anh tương đương.


Thời gian ở Việt Nam tôi còn có một mối quan tâm nữa cần nói ra, đó là việc dạy văn theo kiểu bắt học thuộc lòng khá phổ biến ở các cấp phổ thông. Theo tôi, cái đẹp của môn văn là giúp chúng ta nâng cao khả năng nhìn nhận, phân tích tác phẩm một cách thuyết phục mà không cần bắt buộc phải theo một chuẩn mực nào cả.


Việc gò ép các em học sinh phải thuộc lòng một môn thiên về khả năng cảm nhận sẽ khiến môn học đó ngày càng trở nên đáng chán mà thôi. Với tôi, trong lớp học dẫu giảng viên nhiều khi cũng đưa dàn bài gợi ý (không bắt buộc làm theo) nhưng tôi thường chỉ viết theo ý mình là chủ yếu. May mắn là hầu hết bài viết của tôi đều đạt điểm cao và giảng viên cũng không than phiền gì.


Điều cuối cùng tôi muốn đề cập là giới trẻ Việt đang lạm dụng ngôn ngữ tuổi mới lớn (còn gọi là ngôn ngữ teen) một cách thái quá.


Có một câu chuyện khá buồn cười mà chính tôi là người trong cuộc. Tôi nhớ lần đó mình lò dò lên mạng và đọc được một bài viết về giới trẻ, tôi đọc từ đầu tới cuối và... chẳng hiểu gì cả! Trước đó tôi tự tin vào vốn tiếng Việt của mình bao nhiêu thì sau đó lại run và lo lắng bấy nhiêu, đơn giản tôi nghĩ giới trẻ viết thì phải dễ hiểu hơn những quyển sách chuyên môn của mình.


Tôi đem hỏi bạn bè và cả thầy giáo nhưng thật bất ngờ khi... không ai hiểu cả! Cuối cùng tôi mới hiểu ra bài viết đó sử dụng ngôn ngữ riêng biệt của giới trẻ!


Thật ra tình trạng sử dụng ngôn ngữ tuổi mới lớn không chỉ có ở Việt Nam mà xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, nhưng tôi có cảm nhận tình trạng này diễn ra mạnh mẽ hơn ở Việt Nam.


Cụ thể như ở quê hương tôi, giới trẻ thường chỉ sử dụng ngôn ngữ này khi chat trên mạng chứ không bao giờ áp dụng khi nói. Đó là chưa nói chính quyền, nhà trường cũng thường xuyên phối hợp để đề ra những chính sách cải thiện tình hình kịp lúc. Nói chung ở đất nước tôi mọi người rất quan tâm việc bảo tồn tiếng nói quê hương.


Việc quá lạm dụng ngôn ngữ tuổi mới lớn trước mắt sẽ khiến tình trạng viết sai chính tả phổ biến hơn. Kế đến là người trẻ không còn cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ quê hương.


Là một du học sinh ngành tiếng Việt, tôi cảm thấy buồn khi nhận ra tình trạng này đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam. Hi vọng xã hội nói chung và cá nhân các bạn trẻ, những tờ báo dành cho giới trẻ nói riêng sẽ nhận ra và cải thiện kịp thời để tiếng Việt mãi là một ngôn ngữ đẹp, sạch trong lòng mọi người...


KITTIWORAWUTHI PORNKANOK
(25 tuổi, người Thái Lan)


CÔNG NHẬT ghi


tuoitre.vn


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »