tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
28.08.2008
Trạc Tuyền
Nhà văn Triệu Xuân: Sách không thể so sánh với tiền

Nhà văn Triệu Xuân và nhóm văn chương Hồn Việt gần một năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực trên lĩnh vực văn học. Trong nhiều hoạt động đó có việc mang sách tặng những vùng khó khăn, các trường đại học, trung học. Nhà văn Triệu Xuân cho rằng nhóm văn chương Hồn Việt làm công việc ý nghĩa này vì thấy tình trạng văn hóa đọc xuống cấp và muốn góp tay khôi phục lại .


Nhà văn Triệu Xuân (trái) tặng sách
(Nhà văn Triệu Xuân (trái) tặng sách)


. Phóng viên: Nhóm Hồn Việt lấy nguồn sách từ đâu để mang tặng, thưa ông?


- Nhà văn Triệu Xuân: Tất cả từ sự vận động của chúng tôi, mà cụ thể là vận động các nhà văn quyên góp từ tủ sách của mỗi người. Rất nhiều nhà văn nhờ chúng tôi tặng sách nhưng họ đề nghị giấu tên, vì làm việc thiện thì không cần xưng danh. Nhưng tôi có thể kể tên vài nhà văn đóng góp nhiệt tình nhất đó là các anh Trần Ngọc, Phạm Bá Nhơn.


. Tại sao ông không vận động các đơn vị làm xuất bản để có lượng sách dồi dào hơn?


- Các đơn vị làm xuất bản được hiểu rõ ràng là họ kinh doanh. Tôi muốn tách bạch chuyện kinh doanh với việc làm công tác xã hội. Thêm nữa, sách của những nhà văn – cha đẻ tác phẩm - tặng tận tay bạn đọc có ý nghĩa lớn hơn nhiều.


. Đến nay đã có bao nhiêu đợt tặng sách cho bạn đọc?


- Bắt đầu từ tháng 9-2007, chúng tôi gởi lô sách đầu tiên và đến bây giờ đã tặng được 144 đợt cho các vùng miền hẻo lánh, vùng căn cứ địa cách mạng, các thư viện trường học. Chưa thể thống kê chính xác giá trị vật chất nhưng tôi nhẩm tính con số cũng gần 200 triệu đồng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn đặt nặng giá trị tinh thần hơn, một quyển sách đến được với người đọc nhiều khi không thể đem con số bạc tiền ra so sánh.


. Cá nhân ông hẳn có nhiều nỗi niềm về văn hóa đọc sách?


- Thời sinh viên, tôi cũng như nhiều bạn bè đồng trang lứa làm gì có tiền mua sách để đọc. Phần nhiều kiến thức tôi có được thời ấy là nhờ vào thư viện. Thử hỏi một quyển sách nếu được một người mua về thì cùng lắm bản thân anh ta và gia đình vài ba người đọc. Nhưng cũng quyển sách ấy nằm ở thư viện sẽ có hằng trăm, thậm chí hàng ngàn người đọc qua nhiều thế hệ khác nhau. Xuất phát từ thuở thanh niên của mình như vậy, tôi rất trăn trở chuyện đem sách đến tận người dân, trong điều kiện hiện tại cho phép tôi chọn cách tặng sách.


. Những nơi nhận sách của nhóm Hồn Việt đón nhận ra sao?


- Tất cả các nơi sau khi nhận sách tặng từ chúng tôi đều có thư cảm ơn rất cảm động. Điều đáng tiếc là nhiều chỗ xin thêm sách nhưng nguồn cung có hạn nên chúng tôi chưa thể hồi đáp. Chẳng hạn như Trung tâm Văn hóa huyện Hiệp Đức, Quảng Nam xin đợt 2 nhưng hiện giờ chúng tôi chưa vận động kịp.


. Vậy hoạt động này của Hồn Việt sẽ không thể tồn tại lâu dài do nguồn cung quá hạn hẹp?


- Do đó chúng tôi rất mong muốn các nhà văn đồng hành nhiều hơn nữa với công việc ý nghĩa này. Càng nhiều người mê đọc sách xã hội càng tốt đẹp. Không phải ở những vùng sâu, vùng xa mới khan hiếm sách để đọc, ngay tại TPHCM chúng tôi cũng đã tặng sách cho 9 quận, huyện. Chúng tôi đang lên kế hoạch trang bị hẳn một thư viện tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 - TPHCM gồm tất cả sách, bàn ghế và hỗ trợ kinh phí cho thủ thư hằng tháng với dự trù kinh phí từ 300 – 500 triệu đồng. Phường Long Thạnh Mỹ hiện dân còn rất nghèo, nhưng tôi tin nếu họ tiếp cận được kiến thức thì sẽ có nhiều cơ may thoát nghèo. Lãnh đạo quận 9 rất hoan nghênh việc này và họ đang tìm địa điểm thích hợp để xây dựng thư viện.


 Báo Người lao động. Chủ nhật, 20-4-2008

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »