tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
17.05.2010
Tư liệu
Hứng cá trên Biển Hồ

Vùng Biển Hồ thuộc tỉnh Kompong Chnang ở Campuchia là nơi có cách đánh bắt cá kỳ lạ, độc đáo, được gọi là những lô cá làm điểm săn bắt cá cung cấp cho toàn thị trường đất nước chùa tháp. Theo chân những ngư dân Kompong Chnang cùng mẻ cá vào mùa, phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị ghi lại những cảm nhận, hình ảnh, và câu chuyện sinh động của nghề săn bắt cá độc đáo của cư dân Biển Hồ, trong đó đa phần là người Việt.


Kỳ 1: Lô cá trên dòng Mekong


15 phút ngồi chờ đợi cho một mẻ lưới chứa đến 50 tấn cá, câu chuyện về cách đánh bắt cá kỳ lạ và hấp dẫn ấy như một lời mời gọi hấp dẫn, đưa tôi tìm đến những lô cá vùng Biển Hồ ở đất nước Campuchia.


Gác lại những thần tích, những huyền thoại về đất nước chùa tháp với một nền văn minh Angkor rực rỡ, tôi rong ruổi trên con đường quốc lộ 5 nối liền từ thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kompong Chnang theo lộ trình gần 100km để tìm đến một nét độc đáo của những ngư dân vùng Biển Hồ, cùng theo họ tham gia vào công việc mưu sinh hàng ngày trên những lô đánh bắt cá theo kiểu truyền thống của người Campuchia.


Lô cá


Túi nước Biển Hồ chứa đầy các loại cá, khi con nước đổ xuôi theo dòng Mekong như phân phát theo cả những sản vật quý giá của Biển Hồ cho cư dân đôi bờ, và ngay những cửa sông ấy, các lô cá được lập nên với hình thức tương tự như đáy hàng khơi của cư dân miệt đất mũi Cà Mau, nhưng quy mô rộng lớn hơn, và cách đánh bắt cá cũng khác biệt.


Ở Campuchia chỉ có vùng Kompong Chnang có nhiều lô đánh bắt cá nhất, với 21 lô hứng cá thoát ra từ Biển Hồ, trọng lượng đánh bắt của từng lô cá hàng năm đạt trung bình từ 3.000 – 4.000 tấn. Ngư dân đánh bắt ở lô cá chỉ trụ một chỗ, chờ thời gian cho cá chui vào lưới và thu hoạch.


Ở mỗi lô cá có một chủ cai quản. Để được quyền khai thác, hàng năm các chủ lô cá phải trải qua một cuộc đấu thầu khá gay cấn để chọn vị trí, sau đó chỉ đóng thuế cho nhà nước, trung bình mỗi tháng chỉ khoảng 200.000 ria (tương đương 800.000 đồng). Người dẫn đường cho biết việc đóng thuế chỉ mang tính tượng trưng bởi số lượng thực tế đánh bắt diễn ra ở từng lô cá mỗi ngày, mỗi giờ thì kinh khủng hơn nhiều. Mỗi mẻ lưới được cất lên sau 15 phút, và số lượng cá phải tính thành hàng tấn lớn nhỏ.


Từ bến thuyền chính ngay trung tâm tỉnh Kompong Chnang, chiếc ghe người bản xứ đưa tôi ngược dòng Mekong tìm đến những lô cá. Từ xa xa, lô cá là hằng hà sa số những trụ cây lớn nhỏ, chĩa lên mặt nước lởm chởm, chăng ngang dòng Mekong dày đặc giống như bức tường thành kiên cố, chỉ chừa một lối nhỏ áng chừng bề ngang độ 10m để thuyền bè qua lại trên sông.


Càng đến gần, lô cá hiện ra trong tầm mắt là một khu quần thể bè nổi hết sức phức tạp bao gồm những trụ gỗ lớn chắn dòng nước, từng hàng các khối bè tre khổng lồ làm phao cho những ngôi nhà nổi của thợ cá trú ngụ. Trên những ngôi nhà nổi ấy là một hệ thống lưới, dây thừng, xích, ròng rọc, cùng các phương tiện máy móc, máy bơm hút cá… tổng thể các công trình của lô cá phủ rộng cả một khúc sông có diện tích lớn như một sân vận động nổi trên mặt nước.


Những điều kiêng kỵ


Chiếc ghe nhỏ cập vào lô cá, lúc này không còn phân biệt được đang ở trên cạn hay trên mặt nước, bởi khắp mặt nước đều được những bó lồ ô khổng lồ phủ kín. Con đường đi lại nối liền giữa các khu của lô cá dập dềnh theo mỗi bước chân đưa tôi đến khu tập trung nhân công đang làm việc. Từ xa xa, xen trong tiếng máy nổ, tiếng máy ghe, là những câu chuyện rôm rả rặt giọng miền Tây của người Việt, và cách đánh bắt cá kỳ lạ của lô cá được lý giải.


Anh Út, theo nghề lô cá từ năm 1972 đến nay, đã bước sang tuổi 53, trước sống ở An Giang, hiện là “cai đội trưởng” của lô cá lớn nhất tỉnh Kompong Chnang, đưa tôi lên chiếc chòi chính của người thợ gác lô cá. Trên chiếc chòi, chỉ có vài bộ quần áo, vài chiếc chiếu nằm ngổn ngang, một chiếc kẻng treo lủng lẳng để cai đội trưởng báo hiệu thời khắc mỗi lần kéo lưới thu hoạch cá (thông thường là 15 phút), mọi thứ rất bừa bộn, lộn xộn. Toàn chiếc chòi duy chỉ có bàn thờ thiên với hàng cờ màu sắc sặc sỡ mang đậm nét truyền thống của người Campuchia, trên đó là những vòng hoa, chén nước cúng, nhang khói thể hiện sự chăm chút khá tỉ mỉ.


Chỉ vào chiếc bàn thờ thiên, anh Út giải thích: “Mỗi ngày bắt đầu lưới cá, thợ lô cá ai cũng phải cúng vái cẩn thận, cầu cho cá đi vào đúng luồng lưới của lô cá mới mong thu hoạch tốt. Khu vực bàn thiên và dãy chính nơi buông lưới của lô cá là khu vực cấm kỵ, đặc biệt là phụ nữ”. Anh Út nói: “Đó là vì theo quan niệm của người Campuchia, ngày xưa họ tin sao thì giờ mình làm sau cứ tin theo như vậy…”


Thêm một điều mà tất cả các thợ lô cá ở vùng Kompong Chnang phải tuân thủ, không được làm trái đó là khi lô cá đánh bắt được những “ông cá” có trọng lượng trên 20kg, tất cả thợ lô cá khi ấy sẽ phải dừng công việc, lập bàn thờ, cúng vái cẩn thận rồi trả ông cá ấy về lại với dòng sông. Thợ cá Út lý giải rằng: “Người ta quan niệm những ông cá lớn như là những vị thần của dòng Mekong, khi “ông cá” đi vào lưới của lô cá, các loại cá khác sẽ cùng đi theo, vì vậy, khi bắt được “ông cá”, phải cúng để tỏ lòng cảm ơn”.


Đến giờ cất lưới, tiếng kẻng hiệu được anh Út gióng lên, hai chiếc ghe nhỏ ngược dòng nước lên đầu lô, dùng khúc lồ ô lớn luồn dưới họng lưới gác đều lên hai chiếc ghe, ngay sau đó hệ thống ròng rọc chuyển động, kéo hai chiếc ghe lùa đàn cá mắc lưới xuống cuối lô, nơi thợ cá sẽ phân cá ra thành từng loại với kích cỡ khác nhau. Âm thanh trên lô cá lúc này chỉ có tiếng kẽo kẹt của dây chão, tiếng tí tách của hàng tấn cá đang vẫy vùng trong lưới, một hình ảnh ấn tượng trên dòng Mekong lúc chiều tàn. (còn tiếp)


Lam Phong


sgtt.com.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »