tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
24.05.2010
Tư liệu
Gặp nhà phát minh điện thoại di động Martin Cooper

Martin Cooper chẳng phải là cái tên quen thuộc, nhưng phát minh của ông lại quá quen thuộc với hơn một nửa dân số trên hành tinh này, những người từng sở hữu một máy điện thoại di động (ĐTDĐ).


Ý tưởng "máy gọi điện thoại cầm tay" là sản phẩm trí tuệ của Martin Cooper (82 tuổi), và với sự giúp đỡ của nhóm Motorola nơi ông làm việc, "máy điện thoại cầm tay" đầu tiên ra đời vào năm 1973, có trọng lượng khoảng 2kg.


Lúc đứng trên một con phố ở New York và thực hiện cuộc gọi đầu tiên từ nguyên mẫu "điện thoại tế bào" Dyna-Tac, ông chưa thể hình dung được mức độ thành công của nó sẽ mang lại tiện ích cho người sử dụng. Giờ đây, cả ngành công nghiệp viễn thông toàn cầu đã lớn mạnh cùng với vô số công nghệ phát triển cho riêng ngành ĐTDĐ.


Ông Cooper cho biết nhóm nghiên cứu của ông lần đầu tiên đối mặt với thách đố gay go: Làm sao dồn hết cả ngàn linh kiện điện tử vào một máy di động như vậy? Những nhà thiết kế công nghiệp đã làm tốt phần việc của họ, nhưng lúc đó các kỹ sư điện tử làm ra các sản phẩm cuối cùng nặng hơn 1kg. Phần rất quan trọng của chiếc điện thoại cầm tay đầu tiên là pin, thật ra lúc đó nó nặng gấp 3-4 lần trọng lượng cả máy ĐTDĐ bây giờ. Thời gian hoạt động của pin chỉ  khoảng 20 phút.


Gốc gác của chiếc điện thoại cầm tay là giúp cho các bác sĩ và nhân viên bệnh viện liên lạc với nhau dễ dàng. Ông hy vọng các thiết bị này giúp đem lại sự an toàn và tự do cho con người, nhưng những tiện ích của nó lại vượt quá tầm dự đoán về lâu dài của ông, ví dụ các trang mạng xã hội (Facebook và Twitter) hay những khái niệm công nghệ khác.


Một thế hệ mới của cái gọi là điện thoại thông minh đã cách mạng hóa kỹ nghệ ĐTDĐ và thay đổi phương thức người ta sử dụng chúng. Công nghệ trong các máy di động thời nay đã chuyển trọng tâm từ các cuộc gọi bằng giọng nói sang những cách thức và chức năng khác như máy nghe nhạc cầm tay, trình duyệt web, camera, phần mềm chat trên mạng...


Ông Cooper không đồng tình với việc ứng dụng quá nhiều loại công nghệ, thậm chí cuốn sách chỉ dẫn sử dụng dày và nặng hơn máy di động. Tuy nhiên, những dòng máy di động thông minh đời mới nhất vẫn cuốn hút ông và nhóm nghiên cứu, để "xem xu hướng cải tiến thị trường sẽ đến đâu".


Khi ĐTDĐ bước sang thế hệ thứ tư, với nhiều tính năng trong từng đợt nâng cấp, nhà phát minh Martin Cooper vẫn tin rằng máy di động trong tương lai sẽ nhắm đến cải thiện chất lượng cuộc sống của người sử dụng.


Ông nói: "Tương lai của ĐTDĐ là làm cho cuộc sống con người tốt hơn, quan trọng nhất theo quan điểm của tôi sẽ là cơ hội cách mạng hóa chăm sóc sức khỏe". Về lâu về dài, ông cho biết chiếc ĐTDĐ sẽ thu lại cực nhỏ trong 10 năm tới, được cấy dưới da sau lỗ tai cùng với 1 máy tính siêu mạnh để bảo vệ sức khỏe cho chúng ta.


Lê Minh tổng hợp


antg.cand.com


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »