Mời nhấn chuột vô đây để đọc bài: Hà Lan, xứ sở của bia Heineken
Phóng sự ảnh
Hà Lan, một quốc gia có địa hình thấp hơn mực nước biển. Người Hà Lan phải đào kênh, đặp đập ngăn nước biển, mua đất đá từ các nước láng giềng về tôn cao đất đai để phát triển nông nghiệp và xây dựng đô thị, làng mạc. Thăm Hà Lan, tôi vô cùng khâm phục sức mạnh kỳ diệu của con người. Người Hà Lan vượt lên từ bùn lầy để ngang hàng với các quốc gia văn minh nhất thế giới.
Hà Lan là nước giàu có, thu nhập quốc dân cao hàng đầu châu Âu. Giáo dục ở Hà Lan đứng đầu thế giới! Môi trường Hà Lan rất sạch và nền nông nghiệp vô cùng phát triển!
Tiếc cho Việt Nam ta, mang tiếng là rừng vàng biển bạc, đất đai phì nhiêu mà cứ nghèo hoài…!
Sau đây là Phóng sự ảnh về Hà Lan (Những ngày tôi ở Hà Lan trời cứ mưa hoài, chất lượng ảnh không cao!).
Trong Festivan Hoa Floriad.

Đường vào Hội hoa.
Đào kênh, đắp đê lấn biển, mua đất đá từ nước ngoài về xây dựng cơ sở hạ tầng!
Những dòng kênh thơ mộng của thủ đô Amsterdam.
Thấp hơn từ 1-4 mét so mực nước biển mà hạ tầng như vầy! Thủ đô Amsterdam có 1.200 cây cầu!
Đất nước phát triển nhưng vẫn không ngừng khát khao hướng ra biển lớn!
Khi hậu trong lành, xã hội yên bình...
Thủ đô sạch và xanh...
Cánh đồng thuộc khu Zaanse Schans.
Cá trích xông khói, cá trích ướp muối, món khoái khẩu của người Hà Lan; nhậu với bia Heineken thật tuyệt vời!

Nông sản của Hà Lan xuất khẩu khắp nơi, nổi tiếng ngon, sạch, không hóa chất. Nền nông nghiệp Hà Lan phát triển cao!
Mưu sinh, vất vả nhưng rất đàng hoàng. Hà Lan hầu như không có nạn cướp giật, chửi thề, đánh lộn, không phóng uế, xả rác bừa bãi...
Đưa con đến trường. Hà Lan có luật giáo dục bắt buộc. Từ ấu thơ đến khi vô Đại học, nhà nước đài thọ hoàn toàn. Ai không chịu đi học bị coi như là "quái nhân"!
Người già vẫn cô đơn...

Chiến thuyền chạy bằng cánh buồm - Niềm tự hào của người Hà Lan. Từ thế kỷ 16, Hà Lan đã chinh phục rất nhiều nước trên thế giới bằng những chiến thuyền như thế này! Hiện nay, đội tàu cá của Hà Lan và công nghiệp đóng tàu ở đây nổi tiếng thế giới.
Kiến trúc đẹp, không có chuyện "rút ruột công trình" như ở ta! Thủ đô Amsterdam, về mặt nào đó, chẳng khác gì Venesie (Venise) của Italia, vì nó được xây dựng trên... nước!

Tại Trung tâm Festival Hoa Floriad. Sang trọng và đầy tư liệu về hoa.

Nhớ mãi cối xay gió!
Sự kỳ diệu của con người!

Người Hà Lan, đáng tự hào thay!
TX.
www.trieuxuan.info
|