tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Điện ảnh, âm nhạc và hội họa
15.05.2009
Tư liệu
Những chuyện bên lề Liên hoan phim Cannes 62

Khủng hoảng toàn cầu "lắc đầu" trước LHP Cannes. Tối 13.5 (rạng sáng 14.5 giờ VN), LHP Cannes 62 danh giá của Pháp đã chính thức bắt đầu và được xem là một trong những đêm khai mạc hoành tráng nhất từ trước đến nay.


Sự xuất hiện của hàng loạt giàn sao thượng thặng trên thảm đỏ đã "khoác" lên Cannes chiếc áo sang trọng và xa hoa, trái với sự ảm đạm của nền kinh tế. Người hâm mộ, giới săn ảnh chen nhau để được ngắm những kiều nữ như Charlie Theron, Eva Green, Penelope Cruz, cựu Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai, ngôi sao nhạc rock Pháp Johnny Hallyday...

LHP Cannes thiếu đa dạng sắc tộc? Nhà văn Anh và là thành viên Ban giám khảo 2009 - ông Hanif Kureishi - đã gây bất ngờ với nhận xét về sự thiếu đa dạng sắc tộc trong vị trí Trưởng ban Giám khảo LHP Cannes: "Tôi không hề nhận ra rằng chúng ta đã từng có ai đó người Phi hay Á làm Chủ tịch giám khảo. Theo ông Kureishi: "Cannes nên chứng tỏ cam kết về cái mà chúng ta gọi là "tính đa dạng" của thế giới".

Trên thực tế, đã có hai đạo diễn Châu Á chủ trì Ban giám khảo là Vương Gia Vệ (Trung Quốc) năm 2007 và đạo diễn người Nhật Tetsuro Furukaki năm 1962. Cả 60 chủ tịch giám khảo còn lại trong 62 kỳ LHP Cannes đều là người da trắng. Chủ tịch Giám khảo LHP Cannes năm nay - diễn viên Pháp Isabelle Huppert - là phụ nữ thứ tư từng giữ cương vị này.

Nhà "Brangelina" lại gây sốt. Công chúng yêu điện ảnh Pháp náo nức ngóng trông sự xuất hiện của cặp Brad Pitt và Angelina Jolie trên thảm đỏ năm nay, sau sự xuất hiện của đại gia đình "Brangelina" hồi năm 2008. Ông bố kiểu mẫu Brad Pitt - người mới được tờ People mệnh danh là Mr. Mom (Ngài mẹ) vì thường đảm trách việc trông nom con cái cho người tình - đã có mặt tại Cannes từ ngày 13.5 để quảng bá cho phim "Inglourious Basterds" mà anh đóng vai chính. Tuy nhiên, nữ diễn viên Jolie chỉ có thể tham gia cùng Pitt từ ngày 20.5, do đang mải bận với bộ phim "Salt".

Phim đồ hoạ 3-D "Up" mở màn LHP Cannes. Lần đầu tiên trong lịch sử LHP Cannes, một bộ phim hoạt hình được chọn làm phim chiếu mở màn.


 


 


Cuộc hội ngộ của "rừng sao"


một trong những sự kiện danh giá nhất của nền điện ảnh thế giới khai mạc vào ngày 13.5 vừa qua, và sẽ kéo dài đến hết ngày 24.5.


Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cả nhà tổ chức và những người tham dự đều mong chờ một bầu không khí nhẹ nhàng, đơn giản, gọn nhẹ cả trong và ngoài rạp chiếu bóng.

Mục tiêu đó được thể hiện ở ngay bộ phim được chọn trình chiếu trong đêm khai mạc là "Up" - sản phẩm mới nhất của studio hoạt hình Pixar nổi tiếng. Câu chuyện trong "Up" kể về cuộc phiêu lưu đến Nam Mỹ của một ông già goá vợ khó tính (lồng tiếng bởi nam diễn viên kỳ cựu người Mỹ, Edward Asner), trên một ngôi nhà bay bằng hàng ngàn quả bóng bay. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một bộ phim hoạt hình được mở màn LHP Cannes.

Không chỉ vậy, lần đầu tiên, tất cả những vị khách sang trọng của buổi lễ khai mạc Cannes sẽ được phát mắt kính chuyên dụng để thưởng thức những hiệu ứng 3D của "Up".

"Tôi chỉ giống như một đứa trẻ Minnesota ham mê vẽ hoạt hình. Bởi vậy, được có mặt tại Pháp, trở thành một phần của LHP quốc tế nổi tiếng này, thực sự là một giấc mơ", Pete Docter, đạo diễn của "Up" phấn khích cho biết.

Bộ phim mở màn năm nay được cho chính là điểm báo trước một Cannes khác biệt so với năm ngoái. Còn nhớ, năm 2008, bộ phim kinh dị "Blindness" (một tác phẩm hợp tác giữa Brazil, Canada và Nhật Bản) là bộ phim được trình chiếu đầu tiên, đã để lại một cảm giác chung vấn vương cho cả 12 ngày sau đó. Cannes 2008 hầu hết là những bộ phim đen tối, kinh phí không nhiều và đến từ những nhà làm phim không quá danh tiếng.

Lần này, Cannes dường như trở lại cuộc cạnh tranh với Hollywood bằng "cuộc chạm trán lớn nhất trong những năm gần đây của những tên tuổi hàng đầu", theo một lời miêu tả của tạp chí Variety (Mỹ).

Còn theo nhà tổ chức, việc chọn "Up" làm bộ phim mở đầu đã khiến không khí của Cannes nhẹ nhàng hơn - một hành động rất có ý nghĩa trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu hiện nay, chứ "Up" không phải là một sự đối lập, nhằm tăng "hiệu ứng" cho cuộc tụ họp của "rừng sao" tại Cannes năm nay.

"Năm của những tên tuổi lớn sẽ không phải là năm cho những khám phám mới. Năm ngoái đã là năm của những khám phá mới. Có thể năm sau, điều như vậy mới lại xảy ra" - đạo diễn của Cannes 2009, Fremaux cho biết.

20 đạo diễn tham dự LHP Cannes 2009 hầu hết đều là những tên tuổi lớn, trong đó có 4 người đã từng giành Cành cọ Vàng của các kỳ Cannes trước đây. Quentin Tarantino trở lại với "Inglourious Basterds", có sự tham gia của Brad Pitt.

Jane Campion trình làng bộ phim lịch sử "Bright Star" với nam diễn viên tài năng người Anh Ben Whishaw trong vai nhà thơ John Keats.

"Antichrist" của đạo diễn Lars von Trier là câu chuyện về một đám cưới rắc rối, do Willem Dafoe và Charlotte Gainsbourg vào vai chính.

Còn Ken Loach đem đến Cannes 2009 bộ phim "Looking for Eric" mà một trong những tâm điểm là sự xuất hiện của cựu ngôi sao sân cỏ Eric Cantona vào vai chính anh.

Ngoài ra, không thể không kể đến đạo diễn Châu Á tài danh Lý An, với "Taking Woodstock" (Emile Hirsch và Live Schreiber là hai diễn viên chính), một bộ phim có đề tài âm nhạc.

Hay tên tuổi Pedro Almodovar (Tây Ban Nha), với "nàng thơ" Penelope Cruz trong "Broken Embraces" - câu chuyện về một nhà văn hồi tưởng lại một bi kịch đã khiến anh phải trả giá bằng tình yêu và đôi mắt của mình. "Bộ phim không chỉ đánh dấu một Almodovar đang trong độ chín nhất của sự nghiệp, mà nó còn là một màn trình diễn tuyệt vời nữa của Penelope Cruz", Michael Barker, đồng chủ tịch của Sony Pictures Classics (đơn vị phát hành "Broken Embraces") - nhận xét.

Đối với Penelope Cruz, một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng nhất của thế giới Cannes dường như luôn là sự khởi đầu cho những may mắn của cô. "Volver", một bộ phim khác hợp tác giữa cô và đạo diễn Almodovar, từng ra mắt tại LHP Cannes 2006, đã đem lại cho Cruz đề cử Oscar đầu tiên.

Năm ngoái, "Vicky Cristina Barcelona" cũng đã có buổi trình chiếu đầu tiên tại Cannes, và như ai cũng biết, cô gái Tây Ban Nha này đã giành được Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

"Taking Woodstock" là một câu chuyện nhẹ nhàng, sáng sủa hơn của đạo diễn Lý An sau "sáu bộ phim liên tục đầy chết chóc, tâm thần, đau buồn", theo lời của nhà viết kịch bản James Schamus, người đã từng cộng tác với Lee trong những bộ phim bi như "Brokeback Mountain," "The Ice Storm" và "Lust, Caution".

Schamus còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi một bộ phim khá đơn giản như "Taking Woodstock" lại được có mặt tại Cannes 2009: "Thật kinh ngạc. Chúng tôi trở thành một ứng cử viên tại Cannes, được đứng chung hàng với những tên tuổi phi thường của điện ảnh ngày nay, với một bộ phim rất đỗi giản dị".

Cannes 2009 là điểm tụ hội của các minh tinh hàng đầu thế giới, trong đó, nổi tiếng nhất có lẽ chính là Brad Pitt, ngôi sao của "Inglourious Basterds" của dạo diễn Quentin Taratino.

Harvey Weinstein, đại diện của Weinstein Co., công ty phát hành của "Inglourious Basterds" cho biết: "Những bộ phim của Quentin Tarantino luôn là một điều gì đó rất đặc biệt; thậm chí có lúc nó dường như không còn là một bộ phim nữa... Giống như bạn đang ở trong một ban nhạc rock; hay giống như bạn là một kẻ ngoài pháp luật vậy".


Lan Phương (Theo MSNBC)


 


 


Eric Cantona sẽ chiến thắng?


Cùng lúc xuất hiện trong hai bộ phim mới, một trong số đó còn là ứng cử viên cho Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay, cựu ngôi sao bóng đá Eric Cantona đang muốn chứng tỏ, sự nghiệp điện ảnh của anh không chỉ là một cuộc dạo chơi thời hậu sân cỏ.


Sắp tới đây, "Looking for Eric" (tạm dịch "Đi tìm Eric"), bộ phim của đạo diễn người Anh Ken Loach, với sự tham gia của "nam diễn viên" Eric Cantona, sẽ chính thức được ra mắt và ghi tên mình vào cuộc đua giành Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2009.

Trong "Looking for Eric", Cantona vào vai chính mình. Bộ phim là câu chuyện về một người đưa thư thành phố Manchester (Anh), cũng có tên là Eric. Anh này là một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng danh tiếng Manchester United. Đứng trước những khó khăn lớn trong cả công việc và tình yêu, Eric quyết định tìm gặp thần tượng của mình là Eric Cantona, hỏi xin những lời tư vấn về triết lý và thái độ sống. 

Theo kế hoạch, "Looking for Eric" sẽ được trình chiếu rộng rãi tại Anh từ ngày 12.6, sau Cannes 2009. Điều đáng thú vị là bên cạnh bộ phim của đạo diễn Ken Loach, người hâm mộ Eric Cantona sẽ có cơ hội được chứng kiến thần tượng của mình trong một bộ phim khác, dự kiến cũng sẽ ra rạp vào cùng thời điểm với Liên hoan phim Cannes.

Có tên là "French Film" (tạm dịch "Phim Pháp") - cái tên dễ gây hiểu nhầm là một sản phẩm của điện ảnh Pháp, nhưng thực tế đây là một bộ phim độc lập, có kinh phí vừa phải, với diễn viên  Hugh Bonneville đảm nhận vai chính.

Hugh vào vai nhà báo Jed, một người cũng đang phải đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống tình cảm. Anh được giao nhiệm vụ phỏng vấn Thierry Grimandi (do Cantona thủ vai), một đạo diễn nổi tiếng người Pháp chuyên làm phim về tình yêu.

Mặc dù được xem một bộ phim tài liệu (do chính Grimandi giới thiệu) về sự nghiệp phim ảnh của đạo diễn này, nhưng Jet luôn cảm thấy nghi ngờ những suy nghĩ của Grimandi về tình yêu và sự lãng mạn.

Không có nhiều điểm chung giữa "Looking for Eric" và "French Film", ngoại trừ việc chúng là phim Anh và cùng có sự hiện diện của Eric Cantona. Tuy nhiên, có lẽ điều thu hút khán giả nhất, đặc biệt đối với người hâm mộ bóng đá là họ có thể nhận ra được những hình ảnh quen thuộc của King Eric (Vua Eric - một biệt danh của Cantona) qua hai nhân vật anh đảm nhận: đều là những mẫu người đặc biệt cá tính, mang phong cách riêng, lúc nào cũng tràn đầy tự tin vào bản thân và luôn gây bất ngờ.

Thành công và danh tiếng đến với cầu thủ người Pháp trong 5 mùa bóng anh chơi cho Manchester United. Ơ Manchester, Cantona không chỉ được coi là một huyền thoại trên sân cỏ, tại đây anh còn được "thoả thuê" thể hiện cái tôi của mình và hầu như mọi điều anh làm đều được tán thưởng và trở thành một phong cách mang thương hiệu Eric Cantona.

Sau khi bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở độ tuổi 30, Cantona bắt đầu thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó điện ảnh là một mảnh đất chông gai nhất nhưng dường như cũng đầy hứa hẹn. Bắt đầu với một vai nhỏ là Ngài đại sứ Pháp Monsieru de Foix trong bộ phim năm 1998 - "Elizabeth" (nữ diễn viên nổi tiếng Cate Blanchett vào vai chính), sau đó xuất hiện trên một loạt quảng cáo và gần chục bộ phim điện ảnh Pháp, Eric thậm chí còn từng là đạo diễn cho một bộ phim ngắn ("Apporte-moi ton Amour", chuyển thể từ một truyện ngắn của tiểu thuyết gia kiêm nhà thơ Hoa Kỳ Charles Bukowski.)

Sau những bước đi còn bị coi là chập chững, giờ đây, cựu ngôi sao sân cỏ dường như đã bắt đầu nhìn thấy tia sáng đầu tiên của một sự nghiệp diễn xuất thành công. Nếu "French Film" còn là một tác phẩm nhỏ, thì "Looking for Eric" là một bộ phim được đầu tư khá công phu.

Đặc biệt, xuất hiện tại Cannes sẽ là một cơ hội, một ghi nhận tuyệt vời cho những nỗ lực của Eric Cantona trên con đường trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Bản thân đạo diễn Ken Loach (cũng là một fan bóng đá cứng cựa) đã không tiếc lời khen ngợi khả năng diễn xuất của Cantona trước ống kính: "Anh ấy có năng khiểu bẩm sinh và mang một sức hút tự nhiên".

Sự nghiệp diễn xuất của Eric Cantona có lẽ mới đang bắt đầu đâm hoa kết trái. Nhưng tin rằng, nếu anh giữ nguyên được niềm đam mê, cá tính và tài năng như những gì anh thể hiện trên sân cỏ, vào màn ảnh rộng, Vua Eric sẽ sớm trở thành một ông vua mới trong lĩnh vực điện ảnh.


Lan Phương (Theo MSNBC)


Nguồn: laodong.com.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiện thực và Trừu tượng - Trịnh Lữ 12.02.2020
Trịnh Lữ, kẻ tài hoa - Lê Hồng Lâm 12.02.2020
Xem tranh Thành Chương - Trịnh Lữ 12.02.2020
Parasite': Phim châu Á đầu tiên thắng Phim hay nhất ở Oscar - Tư liệu 11.02.2020
Sự ra đời của ca khúc 'Mùa thu chết' và cái tên Julie Quang - Julie Quang 05.02.2020
Hoa Thạch Thảo, bài thơ của Guillaume Apollinaire và bài hát Mùa Thu chết của Phạm Duy - Tư liệu 05.02.2020
Nhớ Chánh Tín, người đàn ông hào hoa nhất màn ảnh Việt - Tư liệu 07.01.2020
Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang - Vũ Đức Sao Biển 05.01.2020
Liên khúc Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang - Nhiều tác giả 05.01.2020
Dạ cổ hoài lang - Cao Văn Lầu 05.01.2020
xem thêm »