Có duyên làm giám khảo
Sinh năm 1976, trong một gia đình nghèo khó ở Đài Loan - Trung Quốc, năm 17 tuổi, Thư Kỳ (tên thật là Lâm Lập Huệ) một mình chuyển đến Hồng Công - Trung Quốc để bắt đầu sự nghiệp là một người mẫu gắn liền với những bức hình nóng bỏng.
Thư Kỳ nhanh chóng trở thành một ngôi sao lớn của làng điện ảnh thế giới và được ví như một Sharon Stone của châu Á. Dù cũng đến với điện ảnh bằng những vai diễn nóng bỏng như Sharon Stone, nhưng tài năng diễn xuất của Thư Kỳ đã nhanh chóng được công nhận khi cô đoạt được nhiều giải thưởng điện ảnh, khởi đầu với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim (LHP) Hồng Công 1997 bằng vai diễn trong phim Pha lê chi thành.
Năm 2009 đánh dấu 13 năm kể từ khi Thư Kỳ gia nhập làng giải trí. Suốt 13 năm qua, tên tuổi của cô gắn liền với nhiều vai diễn ấn tượng trong gần 100 bộ phim của điện ảnh Hoa ngữ và Hollywood, đặc biệt là qua các vai hành động trong: Vợ tôi là Găng-tơ 3, The transporter (Người vận chuyển)…
Năm 2008, theo chân những ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ như Củng Lợi, Chương Tử Di, Maggie Q, Thư Kỳ quyết tới kinh đô điện ảnh Hollywood để phát triển sự nghiệp và trở thành nữ diễn viên châu Á thứ hai sau Maggie được mời tham gia vào bộ phim nổi tiếng của Hollywood New York, i love you.
Thành công với điện ảnh và được yêu mến tại nhiều quốc gia, Thư Kỳ nhanh chóng trở thành một cái tên uy tín trong làng điện ảnh thế giới. Năm 2008, Thư Kỳ từng làm nhiều ngôi sao Hollywood bất ngờ khi vượt qua Người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh Angelina Jolie để giành danh hiệu Ngôi sao có đôi môi gợi cảm nhất thế giới, trong cuộc bình chọn do kênh truyền hình giải trí nổi tiếng của Mỹ tổ chức.
Cũng trong năm 2008, cô được chọn vào ban giám khảo LHP Quốc tế Berlin. Và LHP Cannes năm nay, Thư Kỳ một lần nữa có được vinh dự này khi trở thành người cầm cân nảy mực tại LHP uy tín này.
Trước Thư Kỳ, trong lịch sử 62 năm LHP Cannes chỉ có hai người đẹp của màn ảnh Hoa ngữ là Củng Lợi và Chương Tử Di từng góp mặt trong ban giám khảo. Tại Cannes 2009, Chương Tử Di cũng sẽ là một trong 5 vị giám khảo chấm giải cho hạng mục Phim ngắn hay nhất.
Cuộc tái ngộ thành công rực rỡ với Lưu Đức Hoa
Look for a star, đánh dấu lần hợp tác thứ hai của Lưu Đức Hoa và Thư Kỳ sau 7 năm kể khi họ cùng nhau làm nên thành công của bộ phim giả tưởng The wesley’s mysterious file (năm 2002).
Kịch bản của Look for a star được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của tỷ phú Macau Stanley Ho và người vợ thứ tư của ông - bà Angela Leong. Bộ phim là một câu chuyện cổ tích lãng mạn trong thế giới hiện đại xoay quanh mối tình giữa Milan (Thư Kỳ đóng) - một cô phục vụ bài tại một sòng bạc ở Macau và Sam - một tỷ phú giàu có nhưng si tình (Lưu Đức Hoa đóng).
Sam đã mang Milan từ vị trí thấp bé lên một địa vị rực rỡ trong xã hội, nhưng cũng chính bản tính hay nghi ngờ của anh đã ngăn anh chạm đến hạnh phúc, trong khi Milan yêu Sam thật lòng thì Sam lại cho rằng cô chỉ thích tiền của anh... Cốt truyện phim không mới nhưng cách thức thể hiện phim rất dí dỏm, khả năng diễn hài của Lưu Đức Hoa và sự phối hợp ăn ý cùng Thư Kỳ trong diễn xuất đã làm nên thành công ngoài mong đợi của bộ phim.
Khi được trình chiếu tại Trung Quốc vào cuối tháng 1-2009, Look for a star đã làm nên kỳ tích về doanh thu phòng vé khi chỉ trong vòng 3 ngày công chiếu đã mang về cho nhà sản xuất gần 30 triệu nhân dân tệ. Và sau một tuần, bộ phim đã vượt ngưỡng 50 triệu nhân dân tệ và trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất tại Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại.
Đạo diễn Lưu Vỹ Cường – người từng thành công với nhiều bộ phim nổi tiếng của làng điện ảnh Hoa ngữ như Cổ hoặc tử, Vô gian đạo - đã thành công khi kết hợp bộ đôi diễn viên ăn khách này trong Look for a star. Và với Thư Kỳ, sự tái ngộ lần này với Lưu Đức Hoa hẳn là một hương vị ngọt ngào và nhiều dư vị nhất trong sự nghiệp điện ảnh 13 năm của cô.
Khang Di
Nguồn: sggp.org.vn |