tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Điện ảnh, âm nhạc và hội họa
25.01.2013
Trần Hoàng Nhân
'Bật mí' hợp đồng mua bài thơ giá kỷ lục 300 triệu

Ngày 22/1, hợp đồng mua bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ của nhà thơ Trần Đình Chính đã được chuyển vào TP.HCM. Ông Nguyễn Xuân Hàn đã chính thức ký vào bản hợp đồng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay về việc mua một bài thơ. Ngày 30/1 tới đây, 300 triệu đồng mua bài thơ này sẽ được trao cho tác giả tại Hà Nội.


Như TT&VH đã thông tin, nhà thơ Trần Đình Chính, tác giả bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc thành ca khúc nổi tiếng cùng tên, đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nhà thơ Trần Đình Chính cần tiền chữa bệnh nên đã rao bán bài thơ tâm đắc nhất của mình.


Đọc báo biết chuyện, ông Nguyễn Xuân Hàn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO), đã liên lạc với nhà thơ Trần Đình Chính để mua bài thơ này. Trước đây, một doanh nhân đã chủ động mua bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan với giá 100 triệu đồng và chính doanh nhân này mua 10 nốt nhạc của Phạm Duy cũng với giá 100 triệu đồng. Việc mua bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ lần này là do nhà thơ chủ động rao bán, còn việc mua hai tác phẩm trước đây là do doanh nghiệp chủ động tìm mua.


TT&VH có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Xuân Hàn.


* Làm kinh doanh, hẳn nhiên một vụ mua bán phải đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, tại sao ông mua bài thơ này của nhà thơ Trần Đình Chính?


- Nhà thơ Trần Đình Chính rao bán bài thơ, tôi đọc được hoàn cảnh tác giả thấy rất thương cảm. Có lẽ đây là lựa chọn cuối cùng nên nhà thơ mới đem đứa con tinh thần của mình rao bán, gần như không có trường hợp nào đem thơ rao bán như vậy.


Mỗi năm, chúng tôi sản xuất chương trình karaoke thương hiệu Arirang dùng 500 - 600 bài hát, rất nhiều bài phổ thơ. Việc mua bài thơ này của anh Trần Đình Chính như cái nghĩa để chúng tôi trả ơn các nhà thơ. Có thể nói, mua bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ để giúp anh Trần Đình Chính chữa bệnh mang ý nghĩa tình người hơn là thương mại.


* Nhiều ý kiến cho rằng, đây là dịp để MASECO PR thương hiệu, ông nghĩ sao về nhận xét này?


- Như đã nói, khi quyết định mua Ở hai đầu nỗi nhớ, chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện PR thương hiệu hay đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, sau khi báo chí đăng tin MASECO mua bản quyền bài thơ này, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi rất tốt từ phía bạn đọc. Tôi nghĩ việc này cũng bình thường thôi, cái gì cũng có tác dụng hai chiều của nó. Khi chúng ta làm một việc có ý nghĩa cho cuộc sống, thì tự nhiên cuộc sống sẽ trả lại cho ta những điều tốt đẹp. Tại sao cứ phải tính toán những việc không cần thiết phải tính, nhất là với một bài thơ hay lại được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc rất hay và tác giả của nó đang cần trợ giúp?


* Nhà thơ Trần Đình Chính rao bán Ở hai đầu nỗi nhớ 500 triệu đồng, nhưng cuối cùng ông chỉ mua 300 triệu đồng. Việc ngã giá này là sao, thưa ông?


“Có một không gian nào/ Đo chiều dài nỗi nhớ/ Có khoảng mênh mông nào/ sâu thẳm hơn tình thương” là đoạn mở đầu bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ của nhà thơ Trần Đình Chính. Trần Đình Chính cũng chính là nhà báo Trần Hoài Thu, nguyên là cán bộ của báo Nhân dân với hơn 30 năm công tác tại đây. Ở hai đầu nỗi nhớ được in lần đầu trên báo Nhân dân năm 1984, đến năm 1987 được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc và được rất nhiều ca sĩ như: Thu Hiền, Bảo Yến… trình bày thành công.


- Nhiều người quen đã hỏi tôi câu hỏi này, vì sao không là 500 triệu hay 200 triệu mà lại là 300 triệu đồng? Tôi nói rằng, với một tác phẩm nghệ thuật giá trị, không thể định lượng bằng con số vật chất cụ thể, một bài thơ hay đôi khi là vô giá. Vậy tại sao tôi mua bài thơ này của anh Trần Đình Chính 300 triệu đồng? Câu trả lời thật đơn giản: Khả năng tài chính của chúng tôi chỉ có chừng đó, tài chính của chúng tôi không phải là vô hạn.


Tôi có nói với anh Trần Đình Chính, trong thời gian hợp đồng chưa ký và tiền chưa trao, ai trả giá bài thơ cao hơn anh cứ bán, nhằm có kinh phí tốt hơn để chữa bệnh. Trong quá trình sản xuất các chương trình karaoke, tôi có nhiều kỷ niệm sâu lắng với Ở hai đầu nỗi nhớ, bài hát đem lại cảm giác hướng thiện cho người nghe. Vậy nên, mua bài thơ này cũng là ghi dấu một kỷ niệm của bản thân tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng bản quyền bài thơ để phát huy thêm các giá trị của nó.


* Nếu còn một nhà thơ, nhạc sĩ khác có tác phẩm đi vào lòng người nhưng đang khó khăn nên rao bán đứa con tinh thần, ông có mua nữa không?


- Chúng tôi làm doanh nghiệp, ngoài sản xuất kinh doanh mang về lợi nhuận, còn phải có trách nhiệm xã hội. Mỗi năm, chúng tôi chi khoảng 3 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội ý nghĩa ở các địa phương. Trong khả năng có thể làm được, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với văn nghệ sĩ nếu có người rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như anh Trần Đình Chính.


Hoàng Nhân thực hiện


thethaovanhoa.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiện thực và Trừu tượng - Trịnh Lữ 12.02.2020
Trịnh Lữ, kẻ tài hoa - Lê Hồng Lâm 12.02.2020
Xem tranh Thành Chương - Trịnh Lữ 12.02.2020
Parasite': Phim châu Á đầu tiên thắng Phim hay nhất ở Oscar - Tư liệu 11.02.2020
Sự ra đời của ca khúc 'Mùa thu chết' và cái tên Julie Quang - Julie Quang 05.02.2020
Hoa Thạch Thảo, bài thơ của Guillaume Apollinaire và bài hát Mùa Thu chết của Phạm Duy - Tư liệu 05.02.2020
Nhớ Chánh Tín, người đàn ông hào hoa nhất màn ảnh Việt - Tư liệu 07.01.2020
Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang - Vũ Đức Sao Biển 05.01.2020
Liên khúc Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang - Nhiều tác giả 05.01.2020
Dạ cổ hoài lang - Cao Văn Lầu 05.01.2020
xem thêm »