|
Sinh năm 1989, tại tại Hà Nội. Học khoa viết văn đại học Văn hóa, lặng lẽ viết truyện ngắn, không để xuất hiện trên báo chí hay trên các mạng xã hội.
Tác phẩm: Tập truyện ngắn đầu tay: Hóa trang.
Nguyễn Thanh Phong khiến cả người viết “già nghề” phải giật mình. Giật mình bởi một người trẻ ngoài đôi mươi đã chọn cho mình một lối đi gai góc, với những thân phận cá biệt nhưng có tính cảnh báo cao với xã hội hiện đại. Dù truyện ngắn của Nguyễn Thanh Phong khó tránh khỏi chập chững vụng dại của người mới viết, nhưng với lối viết khác biệt của mình, người viết này cho thấy một nội lực văn chương đáng nể.
|